Đáng lẽ con được điểm tuyệt đối thì phải vui, đằng này bố mẹ chỉ muốn khóc thét.
Trẻ con có trí tưởng tượng rất phong phú, như Picasso đã nói: “Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ”. Chỉ một câu nói hay hành động đơn giản, trẻ có thể phát triển thành một câu chuyện vượt khỏi trái đất, mang tầm sao hỏa, đến người lớn cũng không thể bắt kịp.
Nếu không tin thì mời các vị phụ huynh đọc những bài văn của học sinh tiểu học. Bảo đảm đủ bất ngờ, đủ thú vị, như bài văn chịu trách nhiệm của học sinh được điểm tuyệt đối chẳng hạn. Đọc xong, người ngoài thì phì cười, bố mẹ trong nhà thì tá hỏa, “sốc” văn hóa vì suy nghĩ lệch hướng của con trai.
Cô giáo cho điểm cao mà bố mẹ không vui nổi
Bài văn chịu trách nhiệm vỏn vẹn chưa đầy 100 chữ mà đủ ý tứ, cách diễn đạt trôi chảy, súc tích, chứng tỏ em học sinh này rất có năng khiếu. Nguyên văn sáng tác của học sinh tiểu học như sau:
“Một ngày nọ, mẹ tôi nói với tôi rằng nếu hôn thì sẽ có thai. Một lần, khi tôi đang ăn, chú chó của tôi đã đến vồ lấy và vô tình hôn tôi. Sau vài tháng, chú chó của tôi sinh con. Lúc đó, tôi đã thề với lòng rằng chỉ cần mình có miếng ăn thì sẽ không bỏ đói mẹ con chúng”.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Đọc xong văn con viết, bố mẹ hú vía một phen, suy nghĩ của con khiến họ một phen ngẩn người. Nhưng đó là theo suy nghĩ của người lớn, thực tế trẻ con suy nghĩ ngây thơ và đơn giản hơn nhiều vì logic của các bé không hề giống người lớn và chắc chắc hoàn toàn không hề có gì lệch lạc đâu nhé. Đơn giản con chỉ nghĩ đúng những lời mẹ nói, hôn thì sẽ có thai. Mà đã có thai thì phải chịu trách nhiệm. Thay vì nghĩ bài văn theo hướng khác, nhiều người lớn nên thấy xấu hổ vì tinh thần trách nhiệm không bằng một đứa bé.
Bài văn đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung một phen rần rần. Ai cũng thích thú vì sự dễ thương, sức tưởng tượng quá phong phú và khiếu hài hước của em học sinh tiểu học. Có người còn để lại nhận xét, khen em dễ thương. Cô giáo lúc cho điểm tuyệt đối cũng cho lời phê “rất tốt, em có tinh thần trách nhiệm cao”.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: cnpress
Phải cảm ơn cô giáo vì đã sáng suốt cho điểm tuyệt đối bài văn chịu trách nhiệm của học sinh mà không chê trách, phê bình. Dù em có suy nghĩ khác lạ nhưng vẫn thể hiện tính trách nhiệm, đây là tinh thần rất đáng khen ở một đứa trẻ.
Mặt khác, trẻ con còn non nớt, bố mẹ dạy sao thì con nghe vậy và nghĩ gì thì con viết đó. Thầy cô nên trân trọng sự hồn nhiên, ngây thơ, khiếu tưởng tượng và sự chân thật trong những bài văn. Đừng phủ nhận, gạt bỏ sẽ khiến trẻ hụt hẫng, tổn thương.
Từ bài văn mang thai đạt điểm tuyệt đối, có một vấn đề phụ huynh cần lưu tâm đó là giáo dục tâm sinh lý cho con. Em học sinh đã tin tưởng vào lời mẹ dạy nên mới nảy sinh tình huống dở khóc dở cười. Nhiều người lớn tìm cách nói giảm nói tránh, nói sai sự thật khiến trẻ con hiểu lầm.
Về vấn đề giáo dục tâm sinh lý, nhiều phụ huynh khó nói nên có xu hướng chiếu lệ. Nhưng không vì vậy mà nói chệch đi sẽ khiến trẻ hiểu sai, mà hiểu sai đôi khi còn nguy hiểm hơn là không biết.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1