Việc Bà Nhân Vlog sang Angola, phối hợp cùng team của Quang Linh để làm từ thiện giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. 

Những ngày gần đây, khi lướt mạng xã hội hẳn nhiều người cũng sẽ thấy đâu đó thông tin về chuyến đi đến Angola của Bà Nhân Vlog - nữ YouTuber có hơn 600K lượt theo dõi. Bên cạnh những bình luận tấm tắc khen ngợi hành động giàu lòng nhân ái của Đức Nhân cũng có không ít ý kiến trái chiều, cho rằng cô đang “làm màu”, học theo Hoa hậu Thùy Tiên để “ké tên tuổi”. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Trên trang cá nhân, Đức Nhân liên tục cập nhật những hoạt động trong chuyến đi của mình như trao tặng balo, đồ dùng học tập cho 300 học sinh tại Angola. Có cư dân mạng đã để lại bình luận thế này: "Dù sao chị làm từ thiện cũng cả nước biết thật mà. Đó là lựa chọn của chị thì không tránh khỏi ý kiến trái chiều.

Nếu chị nói làm từ thiện là từ cái tâm, làm không cần nhiều người biết thì cũng có nhiều cách. Đằng này nói thẳng ra chị đi từ thiện nhưng vẫn quay video, đăng lên vẫn kiếm được tiền mà".

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Trước bình luận trái chiều này, Đức nhân đã thẳng thắn trao đổi lại. Cụ thể, nữ YouTuber cho rằng cô kiếm tiền từ việc làm clip đăng lên YouTube và “muốn có tiền làm từ thiện phải làm video".

Có thể việc cập nhật quá nhiều về chuyến đi đến Angola để làm từ thiện của Đức Nhân sẽ khiến vài người bị “dị ứng”, cho rằng cô chỉ đang “làm màu” để quay video đạt được nhiều lượt xem. Tuy vậy, qua lời giải thích của Đức Nhân cũng có lý vì phải “làm việc” thì mới có tiền để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, Đức Nhân dùng tiền của mình để từ thiện thay vì kêu gọi mạnh thường quân đóng góp nên cô cũng cần có việc làm để tạo ra thu nhập, có kinh phí để duy trì các hoạt động thiện nguyện. 

Trước đó, Đức Nhân cũng từng tuyên bố cô đã có một lượng theo dõi nhất định nên không cần phải dùng chiêu trò để nổi tiếng hơn. "Giờ tôi chỉ ngồi ăn cũng ra tiền. Số tiền tôi làm từ thiện nếu dùng vào công việc, mua bán đất có thể đẻ ra vài trăm đến cả tỷ chứ chẳng đùa", nữ YouTuber chia sẻ. 

Mình nghĩ có những ý kiến chê trách Đức Nhân đang “làm màu” vì cô thường xuyên cập nhật các hoạt động từ thiện lên mạng xã hội. Tuy nhiên, bất luận có là “làm màu” hay “ké fame” nhưng ít ra những hoạt động đó đều có ý nghĩa, giúp được nhiều người khó khăn và cũng là tâm sức mà Đức Nhân bỏ ra. Đâu phải ai giàu có cũng sẽ bay sang tận châu Phi xa xôi để từ thiện. Bởi vậy, thay vì chê trách, phán xét thì hãy có cái nhìn cởi mở, tích cực hơn để những hoạt động nhân văn thế này ngày càng được lan tỏa rộng rãi. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

hình ảnh

(Ảnh phải: Vietgiaitri)

Còn về những hoạt động của Đức Nhân trong thời gian ở Angola, lúc mới đến cô cũng chưa được nhiều người dân chào đón hồ hởi bởi họ vẫn còn dè chừng trước người lạ, lại không cùng quốc tịch hay màu da. Thậm chí có em nhỏ còn òa khóc khi nữ Youtuber đến gần. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân)

Cô gái đi cùng Đức Nhân đã giải thích là do người dân địa phương không quen tiếp xúc với người lạ nên ban đầu có phản ứng chưa cởi mở, thoải mái. 

Đáp lại, nữ YouTuber bày tỏ thiện chí của mình khi nhờ cô gái đi cùng dùng tiếng Angola để giới thiệu Đức Nhân với mọi người xung quanh, còn cô đi lấy bánh kẹo để tặng. Nhờ vậy, nhiều người dân dần cởi mở, đón nhận tấm lòng của Đức Nhân.