Đức Nhân đã đến Angola và gặp được team Quang Linh. Trong chuyến thiện nguyện lần này, bên cạnh sự ủng hộ thì vẫn có những ý kiến trái chiều.

Theo dõi Bà Nhân Vlog đã lâu, tôi thấy hai vợ chồng này không chỉ yêu thương nhau mà còn lan tỏa niềm vui, sự đủ đầy đến những hoàn cảnh khó khăn bằng các chuyến thiện nguyện ở một số nơi trên đất nước. Đức Nhân không kêu gọi quyên góp mà làm theo sức mình. Xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó nên cô càng mong muốn hai vợ chồng có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Mới đây, tôi thấy Đức Nhân lên đường sang Angola trong hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời. Cô mang theo 3 kiện vali hành lý, vượt qua mười mấy tiếng trên máy bay mới đến nơi. Không có anh Teru đi theo nên trước lúc lên máy bay, hai vợ chồng ôm nhau bịn rịn, Đức Nhân không kìm được nước mắt. Dẫu biết chuyến đi sẽ không lâu và hai vợ chồng đã thật sự chuẩn bị tinh thần nhưng nữ Youtuber vẫn xúc động khôn nguôi. 

hình ảnh

Đức Nhân lên đường qua châu Phi. Ảnh Vợ chồng Nhà Nhân JP

Trên fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP, Đức Nhân thông báo: “Như một cơn gió, mất 2 ngày 1 đêm cuối cùng cũng đã gặp 2 anh tại châu Phi. Người ta chào đón nhau ở sân bay, còn tôi vào lúc 11g30 đêm, kèm bữa ăn khuya. Bay từ Việt Nam qua Luanda mất một ngày. Phải ở lại Luanda thêm 1 hôm đợi chuyến bay xuống Quang Linh. Nhưng cái kết đau lòng trễ chuyến bay. Cuối cùng quyết định đi xe từ thành phố Luanda xuống chỗ bản Quang Linh tận 700km. Thật sự là ối dồi ôi”.

Cùng với đó là bức ảnh chụp chung với Quang Linh và Tiến Nguyễn. Cô được 2 người bạn của Quang Linh đón tại sân bay và nhanh chóng đến chỗ cả team đang sinh sống. Nhờ có sự trợ giúp của team Quang Linh từ khâu đặt vé, làm visa đến việc cử người đón ở sân bay nên Đức Nhân có chuyến đi thuận lợi và đến nơi an toàn.

hình ảnh

Team Quang linh chào đón nhiệt tình. Ảnh Vợ chồng Nhà Nhân JP

Vừa đến Angola, Đức Nhân đã bắt tay vào việc. Cô quay đoạn clip cho thấy mình đang rửa tay, rửa mặt cho Lôi Con một cách rất ân cần. Lôi Con khoái chí nở nụ cười tươi tắn, đứng yên cho rửa mặt. Cô còn nằm cạnh Lôi Con và nhiệt tình xin vía để sau chuyến đi này vợ chồng may mắn hơn về đường con cái: “Lấy vía Lôi Con mà đẻ ra y chang Lôi Con. Ba Teru có khi rối lòng”.

hình ảnh

Cô rửa mặt và tay cho Lôi Con. Ảnh Vợ chồng Nhà Nhân JP

Ngay khi thông tin về chuyến đi châu Phi làm từ thiện, Đức Nhân đã nhận về sự quan tâm của người dùng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ thì vẫn có rất nhiều người cho rằng cô đang “ké fame” Quang Linh, “làm màu để nổi tiếng”. Đáp trả hết tất cả, cô cho biết: “Những nơi tôi đi qua còn khó khăn hơn nơi tôi sinh ra gấp 100 lần. Từ bữa ăn đến con đường, đến cả những cơ hội. Thay vì chọn nơi phồn hoa tôi chọn nơi nghèo nhất để đi”.

Đức Nhân cũng giải thích để mọi người hiểu rõ về việc cô qua châu Phi làm từ thiện là việc đã lên kế hoạch từ hồi đầu năm. Lúc này cô chưa hề biết có Lôi Con và việc HH Thùy Tiên qua nên không có gì gọi là bắt chước: “Đừng ai nghĩ vậy mà tội nghiệp em. Chuyến đi qua Châu Phi lần này. Nhân lên kế hoạch từ những tháng đầu năm. Có nghĩa lúc đó Nhân còn chưa biết Lôi Con. Và bạn HH còn chưa qua nữa. Thế nên đừng nói Nhân bắt chước người khác”.

hình ảnh

2 người bạn của Quang Linh đón Nhân tại sân bay. Ảnh Vợ chồng Nhà Nhân JP

Ngay khi những thông tin về chuyến thiện nguyện châu Phi của Đức Nhân được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến dân mạng quan tâm. Một bên ủng hộ nhiệt tình:

- Chúc em có chuyến thiện nguyện vui vẻ - an toàn. Ai nghĩ sao mặc người ta, miễn mình nói được làm được, tâm mình vui là được.

- Chúc chị có một chuyến đi thuận lợi và mang niềm vui cũng như giúp đỡ được tất cả mọi người, luôn ủng hộ và theo dõi hành trình của chị.

- Ai nói gì kệ người ta, mình làm việc của mình đúng là được. Chúc em chuyến đi thành công.

- Chào mừng em đến với bản vùng đất châu Phi đầy nắng và gió.

Song song đó, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều:

- Ở VN còn rất nhiều chỗ để đợi những tấm lòng hảo tâm sao phải lặn lội sang châu Phi?

- Bon chen để được nổi tiếng lây, ở VN còn nhiều hoàn cảnh khó khăn sao không đến giúp họ?

- Hoa hậu Thùy Tiên đi vì sứ mệnh Hoa hậu Hòa bình thế giới. Còn trường hợp này không hiểu lắm.

- Cái khúc người ta khổ, mới bắt đầu làm thì không thấy ai qua tiếp sức làm truyền thông. Bây giờ người ta làm được chuyện rồi là mấy ông mấy bà đu qua quay Youtube, quay Tik Tok, chán ghê.

Theo kế hoạch, cuối năm hai vợ chồng dự định sẽ có em bé nên mọi việc thiện nguyện sẽ phải tạm thời dừng lại, cô muốn tranh thủ thời gian này cố gắng hoàn thiện tất cả ước mơ giúp người, giúp đời đã đặt ra. “Tâm em đặt ở đâu, chắc chắn trời sẽ thấu”, Đức Nhân luôn quan niệm điều này và dù có gặp bao nhiêu lời bàn tán không hay, cô vẫn kiên định với lập trường của mình.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Đức Nhân có chuyến về Việt Nam, cô mua nhiều bánh kẹo, sữa, đồ dùng thiết yếu để quyên góp ủng hộ cho nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ nhỏ. Làm từ thiện lần nào cũng bằng tiền túi của hai vợ chồng nên cô khá thoải mái và không cần sợ ai yêu cầu sao kê. 

Đức Nhân tâm sự: “Cô gái nhỏ nhưng thích làm việc to. Kiếp này em không giàu, nhưng gặp người khó khăn nhất định em phải giúp. Lòng hoan hỉ khi cho đi, tâm chắc chắn an yên và hạnh phúc”. Tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện này là 20 triệu đồng, cô làm theo sức mình nên số tiền có ít nhưng tấm lòng và công sức bỏ ra không hề bé nhỏ một chút nào.

Được cái là, vợ chồng Đức Nhân rất đồng lòng trong chuyện làm từ thiện. Anh Teru dù vô cùng bận rộn với công việc bên Nhật nhưng anh luôn dành thời gian về Việt Nam, cùng vợ đi khắp nơi để tặng quà, góp chút sức mình cho những hoàn cảnh khó khăn. Anh thương vợ nên thương luôn những việc vợ làm và hết lòng ủng hộ.

hình ảnh

Nhân hay làm từ thiện. Ảnh Vietgiaitri

Vào tháng 8, hai vợ chồng Đức Nhân đã dùng số tiền mà hai vợ chồng dành dụm suốt khoảng thời gian dài cho việc từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Con heo đất to là nơi hai vợ chồng Nhân có tiền là bỏ vào ngay, dù tiền mệnh giá nhỏ hay to cô cũng cho hết vào . Để rồi giờ đây hai vợ chồng khui heo và nhận về số tiền 200 Man, khoảng hơn 350 triệu đồng. 

Ngay sau đó, anh Teru cùng vợ lên vùng cao để tặng bà con người Mông nhiều lương thực. Cô cập nhật liên tục tình hình làm từ thiện của mình để mọi người tiện theo dõi: “Xin đổi niềm vui của bạn thân để lấy nụ cười của 30 hộ - đặc biệt nụ cười của các em nhỏ. Nhân không cần chiến thắng nhưng Nhân bắt buộc phải chiến đấu đến cùng. Nhân không nhất thiết thành công nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sức mình. Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi”.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng, hai vợ chồng Đức Nhân tự tay mang gạo, thùng mì tôm và nhiều thực phẩm khác để tặng cho bà con dân tộc thiểu số. Bằng tấm lòng của mình, hai vợ chồng không tặng cho xong mà ân cần thăm hỏi từng người, nhẹ nhàng trao quà. Chính điều này đã làm bà con vô cùng hạnh phúc, họ vui mừng phấn khích vì số quà này kèm theo khoản tiền có thể giúp họ ổn định trong một thời gian.

hình ảnh

Hai chợ chồng khui heo đất. Vợ chồng Nhà Nhân JP

Số tiền 200 Man này cũng bao gồm các khoản tiền thưởng của anh teru, tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh bất động sản và đây cũng là nguồn thu từ việc thực hiện các video trên nền tảng YouTube. Bà Nhân cho biết, làm từ thiện là ước mơ từ nhỏ của cô. Anh Teru cũng rất muốn được giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn nhưng trước đây anh không biết cách làm khi chỉ có một mình. Giờ có vợ cùng chí hướng, anh càng tự tin và muốn làm từ thiện nhiều hơn. 

“Ngày xưa ước đủ ăn, đủ mặc, đủ lo cho gia đình. Giờ hơn chữ đủ thành chữ dư thì ta nên chia sẻ bớt cho người chưa đủ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Vợ Chồng Nhà Nhân - và anh Teru đã tạo điều kiện cho Nhân thực hiện ước mơ từ bé của Nhân”, bà Nhân tâm sự.

Và tất nhiên những chia sẻ của Đức Nhân cũng nhận về 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Một bên ủng hộ, đánh giá cao hai vợ chồng Nhân khi luôn chủ động và xông xáo trong việc thiện nguyện. Nhưng bên còn lại thì cho rằng hai vợ chồng đang đánh bóng tên tuổi, nhập nhằng chuyện tiền bạc.

Cụ thể, một tài khoản yêu cầu vợ chồng Nhân kê khai rõ ràng các khoản tiền được dùng làm thiện và kèm video bằng chứng xác minh. Đáp lại, Đức Nhân khẳng định số tiền mình dùng làm từ thiện là do cô tự bỏ ra để giúp chứ không hề kêu gọi quyên góp và cô sẽ giúp đỡ người già và những hoàn cảnh ốm đau bệnh tật. Cuối cùng cô đảm bảo sẽ trao tặng số tiền cho những người xứng đáng.

“Từ khi Nhân ra đời, kiếm được tiền thì ý nghĩ giúp đời, giúp người đã có sẵn trong tâm trí Nhân. Nhớ hồi đó Nhân bế cháu đi xin ăn, gặp bà cụ mất thị giác, còn khó khăn hơn Nhân. Nhân vừa dẫn bà vừa bế cháu đi xin ăn, đồng thời dồn hết tiền cho bà.

Đến khi làm có tiền, Nhân lo cho gia đình xong. Còn vài triệu Nhân dồn hết tất cả đi mua mì, gạo, sữa, tã... cho các cháu ở trại trẻ mồ côi. Và cứ như vậy, hầu như năm nào Nhân cũng đều tiết kiệm vào một ít để từ thiện.

Ai đó hỏi Nhân làm sao được may mắn, Nhân thành tâm chia sẻ thật lòng. Đó chính là nhờ sự cho đi. Thay vì sống 1 đời để nhận, ta nên sống nửa đời để cho. Cây có tưới nước thì cây mới tươi tốt và ra quả ngọt cho ta ăn. Chỉ biết ăn mà không biết bón, tưới nước, đến một ngày hết quả, cây khô và tự lụi tàn. May mắn cũng vậy, chỉ cần ta biết cho đi từ những việc, hành động nhỏ nhất, tự khắc cuộc sống sẽ an nhàn.” 

Hy vọng Đức Nhân sẽ có thật nhiều sức khỏe và mang đến những hoạt động ý nghĩa hơn nữa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.