Những lúc khó khăn mới thấy rõ tình người, cảm ơn ông chú tốt bụng đã giúp vợ anh shipper có tiền đi đẻ.

Một ông chú tốt bụng đăng bài kể về câu chuyện của mình đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng, thông qua bài đăng, chú muốn lan tỏa sự yêu thương và giúp đỡ nhau đi qua thời buổi khó khăn. Chú đã kịp thời giúp đỡ một anh tài xế xe công nghệ đi giao thức ăn phải đem cầm chiếc nhẫn cưới để lo tiền đưa vợ đi sinh. Nhẫn cưới của anh chú không cầm, chỉ đưa tiền giúp anh rồi bảo anh gửi ảnh con mới sinh cho chú xem để cùng chung vui là được.

hình ảnh

Nơi anh shipper đi cầm nhẫn cưới lo tiền đưa vợ đi sinh con. Ảnh: WOB

Trải qua 2 năm Cô Vy ghé thăm, cuộc sống của nhiều người lao đao, thu nhập bấp bênh, khó khăn đến nỗi tiền kiếm được không đủ lo cho vợ con. Ngay cả những anh shipper giao đồ ăn, những con người cày ngày cày đêm chăm chỉ, đôi khi cũng cần sự giúp đỡ.

Mới đây bài đăng trên mạng xã hội của một ông chú ở Malaysia đã thu hút 10 ngàn lượt thích bởi hành động đẹp của ông chú này. Nhờ có sự giúp đỡ của chú mà anh shipper đã có tiền đưa vợ đi sinh con.

Chú là Kuan Chee Heng, hay còn gọi là Kentang đã kể lại việc chú gặp trường hợp một anh shipper giao đồ ăn mang nhẫn cưới của anh ta và chiếc vòng cổ cũng là đồ cưới của vợ đến cầm cố để trang trải tiền đưa vợ đi sinh.

Nhìn anh có vẻ rất buồn khi mang chúng đi cầm vì đó là nhẫn cưới, tín vật thiêng liêng, vòng cổ cưới của vợ cũng nhiều kỷ niệm. Nhưng vì vợ đột ngột có nguy cơ sinh non phải nhập viện, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị tiền nên phải mang hết vàng cưới ra cầm. Anh còn nói ngay khi có tiền anh sẽ đến xin chuộc về ngay.

hình ảnh

Ảnh: FB

Nhưng chú Kentang đã từ chối cầm nhẫn cưới của anh shipper thay vào đó chú đề nghị được giúp đỡ vợ anh sinh con bình an, lo viện phí đầy đủ. Chú nói với anh ấy rằng đừng lo lắng, chi phí thai sản sẽ được lo, hãy nói với vợ anh cứ thư giãn để sinh con, đừng lo lắng nữa, anh hãy quay về chăm sóc vợ con thật tốt.

Riêng phần của chú, anh không cần trả lại gì, chỉ cần gửi cho chú bức ảnh đứa bé chào đời bình an là được rồi. Chú tin tưởng rằng, đáng tối cao đã chỉ thị con người sẽ không bao giờ nghèo nếu biết sẻ chia. Sau đó, chú đã rất vui vì biết tin vợ con của anh shipper đều an toàn, cả gia đình đều đang rất hạnh phúc.

Khi đăng bài này lên mạng, không phải chú khoe mình giúp người vì theo những người dân địa phương, chú làm việc thiện không phải ngày một ngày hai, ai cũng biết nên chẳng phải khoe nữa. Chú chỉ đang muốn lan tỏa tình thương giữa lúc mọi người đều đang khó khăn như thế này.

hình ảnh

Ảnh: FB

Nói thêm về chú thì chú rất hay giúp người như người già neo đơn, trẻ em khuyết tật. Chú tự nhận mình là người thô lỗ, nhưng giúp được người thì chú giúp. Người dân ở khu vực chú sống còn thường xuyên bắt gặp chiếc xe cấp cứu từ thiện chở người khó khăn đi viện của chú chạy bon bon trên đường, mỗi lần như vậy họ lại thích thú quay lại và gửi lên trang cá nhân của chú.

Còn về việc xe cấp cứu của chú giúp người mà còn dán tên, hình các kiểu thì thật ra phải dán như vậy để người ta biết mà gọi khi cần giúp đỡ đó mọi người, chứ không phải làm để lấy tiếng đâu.