Thấy con mình được bố mẹ nuôi chăm sóc quá tốt trong thời gian qua, mẹ ruột dù vui mừng vô vàn khi tìm được con nhưng vẫn không đành lòng để gia đình họ phải chia rẽ.
Mất con hoặc để lạc mất con chính xác là những nỗi đau tột cùng với các bậc làm cha mẹ. Thế nên mỗi lần coi mấy chương trình tìm con thất lạc trên TV, dù không phải chuyện quả mình nhưng lúc nào cũng cảm động chảy cả nước mắt các mẹ ạ, tội cho cả gia đình và chính đứa trẻ nữa. Mới đây, câu chuyện một người mẹ tìm được con sau 29 năm trời ròng rã chờ đợi khiến rất nhiều người sụt sùi vì xúc động.
Người mẹ đáng thương trong câu chuyện trên là một người phụ nữ họ Zhang. Cách đây 29 năm, cô đã vô cùng đau đớn khi để lạc mất con tại cầu vượt đường Tây An Bắc, tỉnh Thiểm Tây. Gia đình họ có 2 người con trai, con lớn tên Zhang Shanton, cậu con út là Zhan Shanding. Họ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngã tư Tây An, gần nhà có một cây cầu vượt. Khoảng sân trước nhà gần với khu vực cầu vượt là nơi cậu con trai nhỏ, lúc đó chỉ mới vài tuổi thường xuyên ngồi chơi 1 mình để mẹ làm việc nhà bên trong.
Hôm đó chỉ hai mẹ con ở nhà, như mọi ngày cậu bé cũng xem TV rồi ra sân chơi. Người mẹ yên tâm đi giặt giũ quần áo, sau đó dự định cuối ngày sẽ đưa con về quê. Thế nhưng sau khi xong xuôi mọi việc, người mẹ họ Zhang vô cùng hốt hoảng khi không thấy con trai đâu. Cô chạy ra ngoài tìm con cũng chẳng thấy, khắp các khu vực xung quanh, ngay cả những chỗ cậu con trai út thường đến chơi nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi con đâu.
Cô Zhang nhanh chóng gọi chồng đang ở nơi làm việc trở về nhà và trình báo mọi chuyện với cơ quan chức năng. Người thân, hàng xóm,… tất cả đều hỗ trợ tìm kiếm cháu bé nhưng cũng không có kết quả gì. Họ đã đi hết các bến xe, nhà ga,… các khu vực đông đúc vẫn không tìm thấy, hiện trường lại không có camera giám sát, tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ, công cuộc tìm kiếm sau đó cũng dần rơi vào bế tắc.
Cô Zhang cùng chồng mình day dứt khôn nguôi vì đã để lạc mất con, họ tìm mọi cách như dán thông báo, phát tờ rơi in hình ảnh, thông tin con khắp các ngõ ngách Tây An cùng những thị trấn lân cận để có được chút manh mối về con trai. Thậm chí, họ cũng không tiếc tiền để đăng tin tìm con trên báo, TV,… thế nhưng tung tích của cậu bé vẫn là một ẩn số.
Cặp vợ chồng cũng cùng nhau đi nhiều nơi, tiêu sạch số tiền tiết kiệm mình có để mong có thể gặp lại con, nhưng những cố gắng chỉ hoài vô ích. Cứ thế, công cuộc tìm con kéo dài ròng rã nhiều năm, trong khoảng thời gian khó khăn này, cô Zhang đã nhiều lần tuyệt vọng đến mức nghĩ quẩn, nhưng may mắn đều được người nhà phát hiện và ngăn cản kịp thời.
Sau nhiều năm ròng rã tìm con không có kết quả, trong một lần tình cờ, vợ chồng cô Zhang biết được thông tin về chương trình tìm người thất lạc qua việc thu thập mẫu ADN. Họ nhanh chóng đến cơ quan chức năng để nộp đơn, lấy mẫu. Mãi đến 8 năm sau, họ mới nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cho biết đã có thông tin về đứa trẻ bị mất tích năm nào.
29 năm ròng rã tìm con, cuối cùng cặp vợ chồng cũng chờ đến phút giây đoàn tụ họ đều ao ước. Cậu bé bị thất lạc ngày nào nay đã là một thanh niên trưởng thành và cũng đã lập gia đình, có một con trai và con gái nhỏ. Phút giây gặp lại nhau, cả hai ôm chầm lấy nhau bật khóc, người mẹ không ngừng xin lỗi vì năm tháng ấy đã để lạc mất con.
Thì ra cậu bé năm ấy khi đang chơi trước nhà thì bị người xấu dụ dỗ đi mất. May mắn Zhan Shanding được một gia đình tốt nhận nuôi và xem cậu như thành viên ruột thịt trong nhà. Dù rất vui mừng khi được gặp lại con sau nhiều năm xa cách, nhưng vợ chồng cô Zhang cho biết họ hoàn toàn không có ý định ép buộc con phải trở về bên mình vì cậu đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Chứng kiến con được bố mẹ nuôi chăm sóc chu đáo suốt nhiều năm qua, cô Zhang chỉ biết nghẹn ngào dặn dò con phải tiếp tục phụng dưỡng bố mẹ nuôi thật tốt. Zhang Shanding vô cùng hạnh phúc vì hiện tại, anh đã có tận 2 bến đỗ yêu thương luôn giang tay đón chào gia đình nhỏ của anh trở về.
Câu chuyện về phút giây đoàn tụ của gia đình họ sau 29 năm đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Dù thời gian trôi đi đã lâu, nhưng may mắn là họ vẫn có thể gặp lại nhau và dành thời gian để yêu thương nhau trong suốt quãng đời còn lại. Câu chuyện cũng là một hồi chuông cảnh tình cho các bố mẹ, hãy luôn chăm sóc, kề cận con mình để bảo vệ con khỏi những tình huống xấu. Mong rằng sẽ không còn gia đình nào phải chịu đựng hoàn cảnh chia cách đau lòng như trên.
Nguồn: 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1