Hơn 20 năm qua, tôi sống vì một mục tiêu duy nhất là tìm lại đứa con thất lạc của mình. Cũng vì hi vọng sẽ có ngày tìm thấy con bé mà tôi mới tồn tại được đến hôm nay.

Năm 1998, kinh tế vợ chồng tôi khó khăn lắm. Chúng tôi đầu tắt mặt tối lo làm ăn, cày cuốc suốt ngày. Khi ấy vợ chồng cũng đã có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Con trai lớn 12 tuổi, con gái 6 tuổi. Mải kiếm ăn nên bố mẹ toàn để con ở nhà tự chơi với nhau để đi từ sáng tới trưa về nấu nướng cho con ăn xong, chiều lại đi làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Hôm ấy vào mùa cấy, vợ chồng tranh thủ có mạ cấy tới 7h tối mới về, đến nhà thấy con trai lớn khóc bảo đi chơi lạc mất em, tìm mãi không thấy. Thằng bé kể hai anh em sang xóm bên chơi với lũ trẻ con, thằng anh đánh đáo để em chơi 1 mình, lúc quay lại đã chẳng thấy em đâu.

Vợ chồng tôi tá hỏa đi tìm con khắp làng trên xóm dưới. Có người bảo thấy con bé đi theo một người đàn ông nào đó ra bến phà thì vợ chồng đều gục ngã hiểu là con mình đã bị bắt cóc.

Từ đó, vợ chồng tôi sống không một ngày nào thấy bình yên, cứ hễ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ tới con gái. Nhiều lúc nhìn con trai, tôi giận nó nhưng rồi lại tự hận bản thân vì lỗi đâu phải ở con mà là tại vợ chồng tôi tham làm quá mới để ra nông nỗi này.

Tôi mang ảnh con gái đi khắp nơi tìm, đăng báo, đăng bản tin trên tivi đều không thấy. Cứ ai nói gặp người này người kia thấy giống con là vợ chồng tôi lên đường tìm bất chấp xa xôi, tàu xe tốn kém.

Năm 2011, chồng tôi mắc bạo bệnh qua đời, trước khi nhắm mắt, ông ấy nắm tay vợ dặn:

“Bà thay tôi tìm con bé. Dưới kia tôi cũng vẫn sẽ tìm con”.

May mắn cách đây hơn nă, con trai tôi mang ảnh cũ của 2 anh em nó đăng lên facebook. Bức ảnh nhanh chóng được người ta chia sẻ đi. Hơn tuần sau có người liên hệ với con tôi nói biết người trong ảnh. Họ cho địa chỉ chúng tôi tới tìm mới biết, người liên hệ chính là chị gái nuôi của con tôi. Nhìn con bé trong ảnh, nhận thấy có nét giống em gái mình nên tìm cách liên lạc.

Thì ra 20 năm trước, con tôi bị người ta bắt cóc. May mắn, chúng đưa con tôi tới Lạng Sơn thì được 1 người đàn ông đi đường phát hiện nên cứu thoát rồi đưa về nuôi nó từ đó.

Gặp lại con, tôi như được tái sinh thêm lần nữa. Phần đời còn lại tôi mới an yên sống tiếp và cảm nhận được đầy đủ những dư vị của tình thân mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết