“Con gái yêu của mẹ! Mẹ hy vọng sẽ sớm được gặp con. Mẹ rất vui khi được gặp lại con! Ước mơ của mẹ cuối cùng đã thành hiện thực"
Người ta thường hay nói rằng cha mẹ và con cái là duyên phận, và nếu đã có duyên thì dẫu lưu lạc nơi đâu thì sợi dây máu mủ vẫn sẽ gắn kết họ lại với nhau. Câu chuyện về cuộc hội ngộ sau 44 năm mẹ con thất lạc nhau là một điều kì diệu mang tên duyên nợ đó.
Gia đình hội ngộ con gái sau 44 năm thất lạc qua video call
Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 vừa qua, chị Yoon Sang-ae 47 tuổi (tên tiếng Anh là Denise McCarty), một người Mỹ gốc Hàn đã được đoàn tụ với gia đình ruột của mình sau 44 năm qua một cuộc gọi video đầy cảm xúc. Họ không thể trực tiếp gặp mặt do các chính sách hạn chế trong dịch bệnh, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến niềm hi vọng suốt 44 năm của người mẹ già được thắp lên.
Theo báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Yoon Sang-ae tìm ra gia đình ruột thịt gồm người mẹ 78 tuổi, Lee Eung-soon, chị gái song sinh của cô, Yoon Sang-hee và anh trai của cô, Yoon Sang-myung thông qua việc sử dụng xét nghiệm ADN do một cơ quan chính phủ Hàn Quốc cung cấp.
Sự tuyệt vọng bao trùm gia đình tôi. Chồng tôi đã ngừng nói chuyện với tôi sau khi con gái mất tích
Vào tháng 6 năm 1976, khi Yoon Sang-ae mới ba tuổi, cô đã mất tích khi đi mua sắm ở chợ Namdaemun ở Seoul với bà ngoại của mình. Gia đình tìm kiếm không mệt mỏi cho cô bé, mở một cửa hàng gần nơi con mất tích với hy vọng cô bé sẽ trở lại, xuất hiện trên một chương trình truyền hình Hàn Quốc với hy vọng tìm thấy cô bé, và treo tờ rơi có ảnh của cô bé trên khắp thành phố. Bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, việc tìm kiếm cháu bé mất tích vẫn không thành công.
Người mẹ kể lại: “Mẹ tôi từ quê lên thăm đã mất phương hướng trong thành phố đông đúc trong vài giây. Sang-ae mặc một chiếc váy hoa không tay. Sự tuyệt vọng bao trùm gia đình tôi. Chồng tôi đã ngừng nói chuyện với tôi sau khi con gái mất tích. Câu cuối cùng anh ấy nói là “Con gái là lẽ sống'"
Chồng bà mất cách đây 20 năm do uống nhiều rượu. Gia đình đã thử mọi cách để tìm con gái.
"Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát tìm kiếm. Chúng tôi đã làm tờ rơi có ảnh của con và đưa chúng ở chợ. Chúng tôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình giúp mọi người tìm kiếm người thân bị thất lạc trong gia đình. Chúng tôi cũng đã đến nhiều trại trẻ mồ côi ở Seoul để tìm kiếm con gái ", Lee nói.
"Chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh gần nơi mất con. Tôi đã quan sát kỹ từng đứa trẻ đi ngang qua cửa hàng của mình. Tôi không bao giờ quên con”, người mẹ già 44 năm thất lạc con giờ đây đã 78 tuổi nhưng vẫn không quên khoảng thời gian đau đớn đó. Những lúc người mẹ mất hết hy vọng, bà nhớ lại lời một thầy bói nói: "Con gái đã đi rất xa, nhưng vẫn còn sống."
Cô con gái giờ đây đã 47 tuổi, vui vẻ trò chuyện qua thông dịch viên với gia đình ruột thịt của mình
Không rõ những gì đã xảy ra với Yoon Sang-ae lúc ấy, hồ sơ nhân thân cho thấy cô bị bỏ rơi tại một bệnh viện ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul 20 dặm. Hồ sơ do công ty con nuôi Holt Children Services tạo ra không giải thích bằng cách nào cô đến Suwon, nhưng cho thấy rằng cô đã được bay đến Hoa Kỳ để sống với gia đình nhận nuôi của mình chỉ vài tháng sau đó.
Năm 2016, Yoon Sang-ae, tin rằng cô đã bị gia đình ruột bỏ rơi, đã đến Hàn Quốc để tìm kiếm câu trả lời. Cô đã đăng ký thông tin DNA của mình với Dịch vụ Pháp y Quốc gia. Mẹ ruột của cô, cũng đang tìm kiếm con gái mình, đã đăng ký ADN của cô với cơ quan vào năm sau. Công ty đã sớm tìm thấy mối liên hệ giữa hai người phụ nữ và yêu cầu Yoon Sang-ae gửi một mẫu DNA khác để xác nhận kết quả. Do giới hạn dịch bệnh, Yoon Sang-ae đã gửi mẫu DNA cuối cùng của mình thông qua một phái bộ Hàn Quốc ở Boston, Massachusetts, sau đó sự trùng khớp được xác nhận.
Tuần trước, bà mẹ 78 tuổi đã được đoàn tụ con gái thông qua một cuộc trò chuyện video. Buổi đoàn tụ vui vẻ nhưng đầy nước mắt, do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) tổ chức, đã nhận được sự chú ý rộng rãi của các phương tiện truyền thông địa phương tại Hàn Quốc. "Tôi không thể diễn tả mình hạnh phúc như thế nào. Tôi cảm thấy như muốn nhảy múa mọi lúc. Những đêm mất ngủ dày đặc vì đau buồn giờ đã biến mất. Tôi rất hạnh phúc và nóng lòng muốn gặp con gái”, người mẹ già hạnh phúc cho biết.
Qua thông dịch viên, cô con gái nói bằng tiếng Anh rằng thông tin duy nhất mà cô có được là cô đã bị bỏ rơi tại một bệnh viện ở Suwon, tỉnh Gyeonggi và cô đã được gửi đến Mỹ để làm con nuôi thông qua một cơ quan nhận nuôi Holt Children Services.
"Con gái yêu của mẹ! Mẹ hy vọng sẽ sớm được gặp con Mẹ rất vui khi được gặp lại con! Ước mơ của mẹ cuối cùng đã thành hiện thực", người mẹ Lee Eung-sun nói với đôi mắt đẫm lệ.
"Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng con đã đi xa đến Suwon như vậy. Chúng tôi chỉ tìm con ở Seoul. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi con", người mẹ nói trong nước mắt. Vui mừng khôn xiết, cô con gái bày tỏ mong muốn sớm được gặp mặt gia đình ruột thịt và cùng nhau dùng bữa tối bên gia đình, mặt chặm mặt hội ngộ sau 44 năm mẹ con thất lạc nhau.
Bài và ảnh tổng hợp từ NCH


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1