Còn trẻ đã mua được nhà, lại cứ đổi nhà liên tục luôn là điều mà nhiều người ao ước nhưng có mấy ai làm được. Thế nên thấy ai làm được mình cũng cố gắng học hỏi, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc chị em à.

Theo bài đăng trên trang Infonet em đọc được, cách đây 10 năm, chị Th. lấy chồng khi mới 28 tuổi. Lấy nhau xong cả 2 ở nhờ căn nhà của người anh trai.

hình ảnh


Ảnh: Một góc căn nhà đầu tiên của vợ chồng chị Th. Nguồn: Infonet. 

Ở được 6 tháng, trong một lần đi chơi với bạn, thấy bạn mua căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nên vợ chồng chị đánh liều vay tiền mua nhà trả góp. Thời điểm ấy, căn hộ rộng 95m2 có giá 2,1 tỷ đồng. Có một khoản vốn nho nhỏ sau khi cưới, vợ chồng chị vay thêm 1 tỷ đồng tương đương với 50% giá trị căn hộ.

Lúc đó vợ chồng chị chẳng nghĩ mình có thể mua được nhà sớm thế đâu, vì cả 2 chẳng đủ tiền. Sau đó cùng cố gắng nỗ lực kiếm tiền trả nợ ngân hàng. May là lúc mua dự án vẫn còn đang xây dựng, chị em biết rồi đó, nếu mua căn hộ thì việc trả sẽ theo tiến độ thi công, nhờ vậy mình cũng có khoảng thời gian thư thả để trả tiền. Mua năm 2012 đến cuối năm 2013 vợ chồng chị nhận nhà.

Chia sẻ về câu chuyện lấy tiền đâu để trả nợ vay ngân hàng, chị Th. kể trước lúc lấy nhau, vợ chồng chị từng hùn vốn mở cửa hàng bán điện thoại nên để dành được vài trăm triệu. Lấy nhau xong, chồng chị nghỉ làm công ty nước ngoài ra làm quản lý kinh doanh cho một công ty tư nhân, còn chị vẫn tiếp tục công việc buôn bán và bán thêm mắt kính thời trang online... Bán kèm nhiều thứ, thu nhập mỗi tháng của vợ chồng chị cũng nhỉnh hơn trước, tầm 80 triệu đồng.

Làm ra nhiều tiền lại cố gắng tiết kiệm dành dụm, nên chẳng mấy chốc trong vòng 1 năm, vợ chồng chị đã trả hết nợ vay ngân hàng. Đến ngày dọn về nhà mới ở, được ngủ trong căn nhà đầu tiên do chính mình làm lụng để dành mua được, hạnh phúc đến tột cùng khó tả.

Nếu ai đã từng trải qua cảm giác đó rồi mới hiểu, cảm giác sung sướng đến cỡ nào. Ổn định chỗ ở rồi vợ chồng chị lại tính tiếp đến chuyện cày cuốc để có dư hơn và rồi cứ thế họ đổi nhà liên tục.

Nhờ mua được căn nhà đầu tiên, nên việc mua những căn kế tiếp... đối với vợ chồng chị nhẹ tựa lông hồng. Sau 5 năm kể từ ngày dọn về nhà mới ở, vợ chồng chị mua thêm căn hộ khác ở Gia Lâm, Hà Nội rộng 50m2 để cuối tuần cả nhà có chỗ nghỉ ngơi, có không gian để thay đổi không khí. Giá căn hộ khi đó khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần sang chơi cuối tuần, cả nhà chị quyết dọn sang đó ở hẳn và bán căn hộ đầu tiên giá 2,7 tỷ đồng. Đối với chị, bán căn hộ rộng 95m2 ở nội thành để chuyển sang khu xa trung tâm hơn cũng có mục đích để các con học ở môi trường tốt hơn.

Một thời gian ngắn, nhìn quanh thấy nhu cầu ăn uống của mọi người, thế là chị mở quán bán cháo lòng. Mọi người cứ hay đùa rằng bán cháo lòng mua nhà Hà Nội khi thấy quán của chị lúc nào cũng đông khách.

Đối với chị, vốn có niềm đam mê kinh doanh nên nhìn đâu cũng thấy cơ hội để kiếm tiền và tiết kiệm. Để dành được bao nhiêu là vợ chồng chị lại tiếp tục đầu tư và đổi nhà. Ở căn hộ tại Gia Lâm, Hà Nội được vài tháng, vợ chồng chị lại mua thêm căn hộ ở cùng khu, tính luôn cả tiền nội thất, hết đâu đó khoảng 2,6 tỷ. Nhờ vậy, cả gia đình chị cũng có thêm không gian rộng rãi, thoải mái.

Rồi chị cho thuê căn hộ kia được vài tháng và quyết định bán sang tay với giá hơn 1,5 tỷ đồng, tính tiền lãi cũng được 250 triệu đồng. Chị cho rằng cứ mua chung cư ở vài ba năm, bán lại kiếm lời mua căn khác, cứ thế lãi sinh ra lãi nên chị càng ham mua thêm nhà.

Chị chia sẻ hiện tại có nhiều người vẫn cứ giữ tâm lý chờ tích cóp đủ tiền mới mua được nhà, ngày trước vợ chồng chị cũng có tâm lý đó, nhưng nếu chờ đủ tiền sẽ rất khó mua được nhà. Thế nên khi để dành được số tiền bằng nửa giá trị căn hộ, chị quyết định liều vay thêm tiền để mua được nhà.

Sẽ có người còn lăn tăn chờ đủ tiền mua nhà hay là mua nhà trả góp? Câu trả lời dành cho chị em rằng nên xem thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng là bao nhiêu, không có nhiều thì cứ cố gắng chắt chiu từng chút một, tích tiểu rồi sẽ thành đại. Còn nếu chờ đủ tiền mới mua được nhà thì rất khó, bởi khi đủ rồi giá nhà lại tiếp tục lên, chúng ta khó lòng với tới mà mua được.

hình ảnh


Ảnh: Căn nhà đầu tiên của vợ chồng chị mua được. Nguồn: Infonet. 

Đúng là phi thương bất phú chị em ạ, chỉ có kinh doanh mới làm giàu được, chưa hết còn phải biết dành dụm, tiết kiệm thì mới mua được nhà nhé. Tương lai ngày mai ra sao và như thế nào là do hôm nay chúng ta quyết định đấy chị em.