Nhìn sơ sơ bản chi tiêu này, cư dân mạng hiểu lý do tại sao ngày xưa mỗi lần nhắc tới Tết ba mẹ không mấy hào hứng là vậy.

Năm sắp hết Tết sắp đến, người người nhà nhà bắt đầu nghĩ đến tiền và đau đầu với vô số thứ phải mua sắm tốn kém. Nhớ ngày bé, cả năm chỉ mong Tết đến thật nhanh và ở lại thật lâu để vui chơi cho thỏa thích, mỗi ngày luôn ăn nhiều món ngon, nhận được tiền lì xì. Ấy vậy mà càng lớn, Tết thì vẫn vui, vẫn là dịp ý nghĩa nhất trong năm nhưng cảm giác vui vẻ ấy không còn trọn vẹn mà phần nhiều bị chi phối bởi những nỗi lo, trong đó có tiền.

hình ảnh

Tết đến xuân về sum họp vui vẻ nhưng lòng khó tránh nhiều nỗi lo (Ảnh minh họa: Thanh niên)

Năm nay dịch bệnh kéo dài, thu nhập của mọi người phần nhiều cũng bị ảnh hưởng. Người lao động tại công ty, xí nghiệp đối mặt với chuyện thất nghiệp, trừ lương, cắt thưởng,... Còn người làm nghề tự do thì thu nhập bấp bênh, bữa đặng bữa thất không biết đâu mà lần.

Mạng xã hội chia sẻ khoản chi tiêu của một người làm công việc kế toán. Tính sơ sơ trong dịp Tết năm nay, dù thu nhập chưa biết có tốt hay không nhìn các khoản này thật sự chỉ muốn “xỉu ngang”.

“Ngồi hóng hớt chị kế toán liệt kê danh sách chi tiêu cho Tết Nguyên Đán mà tôi xỉu ngang, gần bằng cả cái đám cưới ở quê tôi rồi. Bảo sao mà càng ngày giới trẻ càng sợ lập gia đình, giờ mới hiểu vì sao ngày xưa mỗi lần Tết về tôi hớn ha hớn hở thì bố mẹ mặt lại tái xanh…”, người đăng tải hình ảnh cho biết.

hình ảnh

Bản chi tiêu với số tiền lên đến 71 triệu. Ảnh Beatvn

Theo đó, các khoản phải chi tiêu gồm có: Sắm Tết, biếu bố mẹ 2 bên, quà Tết, trang trí nhà cửa, quần áo cho vợ chồng con cái,... Ngoài ra còn có những khoản linh tinh khác như: Mừng tuổi đồng nghiệp, họ hàng, tiền tá lả (đánh bài),... Tổng số tiền phải chi tổng cộng lên đến hơn 71 triệu khiến dân mạng tái mặt. Rõ ràng là mỗi thứ chi tiêu một ít, gom lại nhiều vô số kể. Năm nay không biết có dư hay không mà tiêu xài kiểu này mắc nợ là chắc chắn.

Bình luận của mọi người cho rằng chị kế toán nên tiết chế các khoản không cần thiết, nhất là việc mừng tuổi đồng nghiệp tới 8 triệu thì nên cân nhắc:

- Đủ thiếu do chi tiêu thôi, nhà mình mỗi năm cũng tầm 10 đến 15 triệu chứ không dám hơn, liệu cơm gắp mắm thôi.

- Giảm số 1 lại. Gộp số 3 và số 5 lại thành 1. Bỏ số 9 đi 60, 70%. Giảm số 10 lại. Bớt số 14 đi.

- Quả biếu bố mẹ 2 bên có cần thiết ko? Một năm làm ăn thế nào thì bố mẹ trong nhà cũng biết! Với bố mẹ có cần sĩ diện như vậy không? Ở tuổi già bố mẹ Tết chỉ cần con cái về nhà sum vầy là đủ rồi, và cũng không cần màn vật chất đâu!

- Mừng tuổi họ hàng gì mà 15tr ghê vậy chèn.

- Toàn khoản tiêu sang chảnh thì còn kêu.

- Chắc được quả việc phải tháng trăm củ nhỉ? Chứ biếu quà sếp 3tr, anh chị xin việc hộ 1tr5, mừng tuổi đồng nghiệp 8tr cơ mà.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, zingnews

Dựa vào kinh tế mỗi người mà Tết có thể tiêu xài phủ phê mua sắm thả cửa hoặc chỉ đơn giản vài ký thịt, mâm ngũ quả là xong việc. Thế nên tiêu xài như chị kế toán trên đây thì chắc hẳn nhà có điều kiện kinh tế nhiều lắm, lương tháng phải nằm ở hàng trăm triệu thì mới thoải mái như vậy được. Chưa kể là, tiền sắm bộ lễ cho ông Công, ông Táo cũng tốn hết trăm nghìn thì đúng là hơi phí thiệt đó.

Nhưng nói gì thì nói, càng lớn, nhắc tới Tết càng khiến người ta không thể vui mừng một cách trọn vẹn. Đi đôi với tiền, Tết cũng là lúc mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nhiều thứ nên suốt ngày bận rộn cũng khiến người ta hơi ngán. Những ai xa quê, Tết chật vật mua vé tàu xe, chen chúc tranh nhau trên những chuyến xe hồi hương vừa vui mà vừa mệt. Rồi chuyện Tết nội Tết ngoại của những người đã lập gia đình, nấu nướng, cúng kiếng,... cũng làm người ta toát mồ hôi.

hình ảnh

Có quá nhiều thứ phải lo mỗi khi Tết đến, nhất là chuyện bếp núc và rửa chén. Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Nhưng Tết cổ truyền là ngày vô cùng đặc biệt, là thời điểm dù ai đi ngược về xuôi cũng muốn hồi hương ăn Tết. Có mệt đến cỡ nào, có bận rộn ra sao thì vẫn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình cái Tết một cách ấm no, sum vầy. Năm nay dịch bệnh kéo dài, nhiều gia đình lâm vào cảnh tiền sinh hoạt hằng ngày còn không có. 

Nhưng nhắc đến Tết, ai nấy đều cảm thấy vui trong lòng. Liệu cơm gắp mắm, kinh tế mình hạn hẹp thì chi tiêu theo kiểu hạn hẹp, quà cáp lì xì bớt chút cũng không sao. Qua dịch mình còn sức khỏe để gặp nhau, còn có thể đón Tết là mừng lắm rồi mọi người nhỉ?