Giờ này nhà nhà đang lo sắm sửa Tết, còn em với chồng vừa cãi nhau một trận xong, nghĩ mà ấm ức. Cũng chỉ vì cái tính sĩ diện hão của lão ấy chẳng được tích sự gì còn làm khổ vợ con.
Bọn em cưới nhau cũng được 6 cái Tết rồi nhưng chưa có năm nào là yên ổn cả, kiểu gì cũng có chuyện để mà giận nhau. Năm đầu tiên thì em xin thế nào chồng cũng không cho về ngoại.
“Dâu mới thì phải Tết nhà chồng, ra mắt họ hàng làng xóm chứ trốn tiệt sang đấy còn nói gì nữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trong khi 2 nhà chỉ cách nhau có 40 cây số, xa xôi gì đâu. Tết ở nhà chồng mới thấy hãi, anh bắt em đi đổi mấy chục triệu toàn tờ 500, 200, với 100 để mừng tuổi bố mẹ, họ hàng và các cháu.
Bọn trẻ con đến nhà mình mừng tuổi thì không nói làm gì. Đằng này lúc hai vợ chồng đi chơi bên cụ nội cụ ngoại và họ hàng cứ gặp đứa trẻ nào anh cũng bắt phải lì xì. Em cầm 2 chục triệu đi một vòng mà phát hết, lúc ra ngoài ngõ gặp mấy đứa cháu hàng xóm, lạ hoắc anh cũng bảo:
“Mừng tuổi cho các cháu đi”.
Em đành nói nhỏ với chồng:
“Hết tiền rồi anh ạ”.
Năm đầu chưa có con nên lỗ đã đành, những năm sau có bé Thỏ rồi cứ ai lì xì con đồng nào, chồng lại bắt vợ mừng hơn người ta một chút. Em phản ứng thì chồng cáu:
“Mình phải làm thế thì người ta mới nể chứ”.
Thật sự em chẳng biết anh phải sĩ diện như vậy để làm gì. Hai vợ chồng đi làm bục mặt quanh năm mới đủ tiền nuôi con, giàu có gì đâu mà phải thể hiện.
Mọi năm hai vợ chồng đi làm còn có chút thưởng Tết, về quê cũng khá tươm tất. Nhưng năm nay djch chồng nghỉ suốt, em bị giảm lương. Đến Tết công ty thông báo ngoài hộp mứt ra chẳng thưởng thêm đồng nào. Đang buồn thì chớ, về nhà chồng còn hoạnh họe có tiền không? Em cáu quá gắt lên:
“Năm nay công ty cắt thưởng rồi”.
Nói vậy mà chồng vẫn còn gằn giọng:
“Kiểu gì cũng phải kiếm 50 triệu mới bõ lì xì bên đằng nội”.
“Kiếm ở đâu ra giờ”.
“Thì không biết mở mồm đi vay à”.
Nghe chồng nói vậy mà em chỉ muốn tăng xông. Trong ví còn vỏn vẹn mấy triệu, quần áo chưa mua được bộ nào cho con. Trong nhà thịt thà, bánh mứt chưa có gì cả. Chồng thì không đưa một xu, vậy mà chẳng hiểu anh sĩ điện với ai, bắt vợ phải kiếm được 50 triệu để Tết về lì xì cả họ nhà nội.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

