Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, nhà các mom Tết này được thưởng nhiều hay ít và kế hoạch sắm Tết cho nhà ngoại như nào rồi?
Hôm qua chồng tôi lấy tháng lương cuối cùng của năm 2021. Ban đầu mặt anh buồn so nói với vợ:
“Năm nay công ty hoạt động cầm chừng vì dịch dã quá nên lãnh đạo vừa thông báo không có thưởng Tết vợ ạ. Nhân viên dù hiểu nhưng ai nấy mặt đều ngắn tũn luôn”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thấy chồng tâm sự vậy, tôi cũng an ủi:
“Mình không bị nợ lương là may rồi, thôi cố gắng cùng nhau xoay xỏa vậy chồng ạ”.
Cứ nghĩ năm nay không thưởng, vợ chồng sẽ mất cả cái Tế, vậy mà lúc đi ngủ, chồng lại lấy ra phong bì dày cộp đưa cho vợ:
“Biết công ty sẽ cắt thưởng nên mấy tháng trước anh đã nhận thêm việc tích cóp được 20 triệu. Em cầm sắm Tết dần cho ông bà ngoại nhé”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi sững người luôn. Thì ra mấy tháng nay anh toàn nhận thêm việc về làm đến 1-2h sáng mới chịu đi ngủ là kiếm tiền lo Tết nhà ngoại.
Đúng là 5 năm lấy chồng nhưng chưa bao giờ anh làm cho vợ phải buồn lòng. Dù nhà nội ở quê cũng nghèo như nhà ngoại, vợ chồng tôi cũng chỉ là dân công sở đi làm bình thường nhưng lúc nào anh cũng cố gắng vun vén chu toàn nhất cả hai bên.
3 năm đầu tiên sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi còn đi bán quần áo theo mùa ở vỉa hè kiếm thêm thu nhập dành dụm mãi được 1,2 tỷ mua căn chung cư nhà ở xã hội. Từ ngày có nhà, 2 đứa mới sinh con và ổn định cuộc sống.
Chồng tôi là nhân viên một công ty truyền thông, lương tháng 15 triệu. Còn tôi làm lễ tân lương được 10 triệu đồng. Mỗi tháng vợ chồng chi tiêu 10 triệu, 10 triệu để dành. Còn 5 triệu thì chồng đề xuất:
“Ông bà đều khó khăn nên anh nghĩ mình gửi về cho mỗi bên 2,5 triệu để đỡ đần chi tiêu em thấy hợp lý không? vợ chồng mình cứ bớt ăn bớt tiêu 1 chút là được”.
Tết nào cứ trước 1 tháng là anh đã tính toán lo nội – ngoại chu toàn hết. Riêng năm nay chồng bảo:
“Em cầm 20 triệu về lo mua sắm còn bao nhiêu thì đưa ông bà ngoại giữ để tiêu, năm nay dịch bệnh ông bà cũng chẳng buôn bán được gì”.
Thông thường vợ chồng sẽ ăn Tết ở nhà ngoại từ 28 đến mùng 1 Tết. Sang mùng 2 là khăn gói về ngoại cách đó 70km ở đến hết mùng 5.
Có chồng tâm lý như vậy nên chưa năm nào chúng tôi cãi vã nhau chuyện về Tết cũng như đi Tết nội – ngoại. Tôi cũng rất hãnh diện bởi ai trong họ cũng khen chồng hết lời.
“Người như nó hiếm có khó tìm lắm đấy, cố mà giữ con ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

