Ai làm giáo viên chắc cũng sẽ hiểu “nỗi khổ tâm” còn hơn thất tình này.
Có lẽ ai làm giáo viên sẽ hiểu, nếu lớp mình chủ nhiệm học sinh ngoan ngoãn, học giỏi thì vừa “mát mày mát mặt” mà lại không phải chịu khiển trách nhiều. Còn trong trường hợp học sinh thành tích kém, hay quậy phá thì giáo viên lớp ấy đương nhiên cũng sẽ rất đau đầu vì sẽ phải họp hành và nghe Ban Giám Hiệu nhắc nhở liên tục, thậm chí còn dễ bị trừ điểm thi đua. Chính vì thế, lớp càng có nhiều học sinh giỏi giang, gương mẫu thì giáo viên sẽ càng yên tâm hơn. Khi học sinh giỏi phải chuyển lớp, chuyển trường, thầy cô nào cũng cảm thấy nuối tiếc.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại cảnh một nữ giáo viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bật khóc nức nở khi 2 học sinh giỏi nhất của mình phải chuyển trường, hành động như trẻ con của cô giáo khiến nhiều đồng nghiệp không nhịn được cười.
Trong đoạn video, cô giáo liên tục ôm mặt khóc, sau đó dùng hết cả hộp khăn giấy để thấm nước mắt. Miệng liên tục than thở rằng 2 học sinh giỏi và gương mẫu nhất lớp mình sắp chuyển trường, việc này thực sự còn buồn hơn cả ly dị, vì dù sao ly dị cũng chỉ là chia tay với một người không tốt với mình nữa thôi. Khi nữ giáo viên đem việc ly hôn ra để bày tỏ nỗi khổ của mình, các đồng nghiệp đứng bên cạnh chỉ biết dở khóc dở cười.
Hành động như trẻ con của cô giáo khiến đồng nghiệp cũng phải bật cười. Ảnh: Sohu
Đoạn video cũng nhận được nhiều ý kiến tranh luận bên dưới. Với những người không suy nghĩ quá nhiều, họ cảm thấy đoạn video khá hài hước vì thông thường, đa phần các giáo viên đều giữ hình ảnh nghiêm chỉnh trong mắt học sinh và phụ huynh. Việc cô giáo bất chấp khóc òa lên tại nơi đông người thế thực sự rất hiếm gặp.
Một số người khác thì lại cho rằng, hành động của cô giáo nói lên áp lực quá lớn của một giáo viên. Ngoài việc phải lên lớp dạy cho vài chục em học sinh mỗi ngày, giáo viên còn phải lo nghĩ rất nhiều về thành tích của lớp mình đang chủ nhiệm. Nếu thành tích đạt được toàn tốt, học sinh hiền lành, ngoan ngoãn thì thầy cô chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn, cơ hội có những vị trí tốt cũng nhiều hơn, không phải lo lắng về những buổi họp đánh giá thành tích, nhắc nhở kiểm điểm.
Tâm lý của giáo viên luôn muốn lớp của mình có thành tích tốt, vì thế, chắc chắn cô giáo nào cũng muốn có nhiều học sinh giỏi. Đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào những học sinh này nên khi nhận tin học sinh ưu tú của mình chuyền trường, thầy cô cảm thấy “vỡ vụn” cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Cô giáo khóc như mưa khi học trò chuyển trường. Ảnh: Sohu
Xét cho cùng, đây cũng là một cô giáo vô cùng trách nhiệm với lớp học do mình chủ nhiệm. Vì nếu không thực sự tâm huyết với học sinh thì khi có học sinh chuyển đi, cô giáo sẽ không buồn đến mức khóc òa như một đứa trẻ như thế.
Nhiều người vẫn nghĩ, giáo viên là nghề nhàn hạ, chỉ cần dạy lũ trẻ rồi đều đều mỗi tháng lãnh lương, ngày nghỉ lại nhiều, thế nhưng sự thật là không nghề nào là không có áp lực. Và áp lực của thầy cô giáo cũng không hề nhỏ. Giáo viên mỗi ngày phải một mình quản lý cả vài chục học sinh, lại càng không đơn giản là đến lớp dạy hết giờ rồi về. Một giáo viên có tâm sẽ phải chi li từng chút trong mỗi bài giảng, từ việc soạn giáo án đến việc chú ý đến tâm lý học trò, tìm cách cải thiện điểm số khi học trò có thành tích không tốt, cũng phải giải quyết mọi vấn đề liên quan tới sinh hoạt lớp, làm việc với phụ huynh, nhà trường, trong khi đó tiền lương lại không quá cao. Khi nghỉ lễ, tết,… giáo viên cũng sẽ phải đến trường theo lịch trực, không phải nghỉ dài hạn như nhiều người vẫn tưởng.
Thế thôi cũng đủ thấy, nghề giáo không nhàn hạ và cũng có rất nhiều áp lực. Vì thế, khi gửi con đến trường, hy vọng các phụ huynh sẽ kết hợp với nhà trường, thầy cô cùng quan sát và uốn nắn con mình để có được những kết quả tốt đẹp nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1