Bài tập về nhà của cô giáo giao cho con đã khiến người mẹ thực sự nổi cáu.
Cùng con làm bài tập về nhà có lẽ đã là câu chuyện muôn thuở của các phụ huynh. Bài tập của lũ trẻ, mới nghe thì có vẻ vô cùng đơn giản và dễ dàng, nhưng thực sự vẫn có nhiều yêu cầu đánh đố khiến phụ huynh cũng phải đau đầu. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi chương trình học ngày càng đổi mới, các kiến thức cũng dần khác lạ hơn làm cho một số bố mẹ thậm chí còn phải học cùng con rồi sau đó mới biết đường chỉ dạy lại cho lũ trẻ. Mới đây, câu chuyện một phụ huynh bức xúc khi cùng con làm bài tập về nhà “đếm 10.000 hạt đậu” đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Chia sẻ lên trang cá nhân, cô cho biết có một con trai đang học mẫu giáo. Bỗng một ngày nọ sau khi tan trường, con trai cô hăm hở nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, bài tập về nhà hôm nay là ngày mai phải mang tới lớp 10.000 hạt đậu”. Ban đầu, người mẹ chỉ cười cho qua vì cho rằng con đang đùa hoặc nhớ nhầm yêu cầu của cô giáo. Khi liên lạc với một phụ huynh khác trong lớp con, người mẹ mới biết chính xác bài tập mang 10.000 hạt đậu lên lớp này hoàn toàn là sự thật. Thế là người mẹ đã đi siêu thị để mua vài bịch đậu, định bụng sau giờ cơm sẽ đếm 10.000 hạt cùng con để ngày mai đứa trẻ mang lên lớp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Ban đầu, công cuộc đếm đậu có vẻ rất suôn sẻ, hai mẹ con vừa đếm vừa cười đùa um trời. Nhưng càng về sau cả hai đều cảm thấy chán nản, uể oải trong khi số đậu đếm được còn chưa tới một nửa. Càng làm, người mẹ càng trở nên cáu kỉnh, thầm trách cô giáo sao lại ra một bài tập oái oăm, vô lý đến như thế này.
Tuy trong bụng không vừa ý, nhưng người mẹ vẫn cố gắng kiên trì đếm giúp con cho đến tận khuya vì sợ nếu không hoàn thành bài tập, con đến lớp sẽ bị cô giáo phê bình. Cô cho con đi ngủ trước và một mình căng mắt đếm đến tận 1h sáng mới hoàn thành số lượng 10.000 hạt.
Hôm sau, khi đưa con đến trường, người mẹ vẫn còn bức xúc trong người, cộng thêm tâm trạng uể oải do phải đi ngủ trễ, cô đùng đùng tiến vào lớp định bụng sẽ hỏi cô giáo cho ra lẽ, rằng tại sao lại giao cho học sinh mẫu giáo một đề bài vô lý như vậy. Nhưng sau khi nghe câu trả lời từ giáo viên, người mẹ chỉ biết lặng im ngượng ngùng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: 163
Khi thấy phụ huynh thắc mắc về bài tập này, cô giáo cho biết thực ra đây chỉ là một cách rèn luyện tư duy cho các bé. Không phải cô muốn các em và phụ huynh ngồi đếm từng hạt đậu một, thay vào đó, phụ huynh sẽ cùng con tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh chóng và thông minh nhất. Ví dụ phụ huynh có thể đếm 100 hạt, sau đó đem 100 hạt này đi cân rồi lấy thêm số đậu tương ứng với khối lượng đó sao cho đủ 10.000 hạt là được.
Nghe thấy thế, người mẹ đang tức giận chỉ biết lặng im vì suy nghĩ lại, mình đã quá thật thà đến độ hơi “ngốc”. Rõ ràng đây là một kiểu rèn luyện tư duy vì chắc chắn cô giáo sẽ không thể ngồi đếm từng bịch hạt đậu học sinh mang đến lớp xem có đủ 10.000 không được.
Bên dưới bài đăng, cũng có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện này và để lại những ý kiến tranh luận:
- Cô giáo cũng thật là, không nói rõ ra làm phụ huynh không biết nên đếm từng hạt đến bạc cả mặt ra
- Cách làm của cô giáo cũng hay đấy chứ, nhưng rất tiếc phụ huynh chưa hiểu được ý của giáo viên rồi
- Phụ huynh cũng thật thà quá nên vừa cực thân vừa rước bực vào người
- Cô giáo có ý tốt nhưng gặp đúng phụ huynh thật thà nên thành ra lại có chuyện


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1