Cho rằng cô giáo đối xử bất công với con mình và những em khác, vị phụ huynh này đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Hồi xưa đi học, người thấp bé nên lúc nào cũng được “auto” ngồi bàn đầu. Ngồi bàn đầu thì có cái lợi thế là nhìn  bảng rõ hơn, cũng chú tâm nghe giảng được hơn nhưng cũng rén lắm ạ vì giáo viên dễ thấy mình nên cũng rất hay gọi trả bài hay lên bảng giải bài tập haha. Thế nhưng em tin chắc rằng phụ huynh nào cũng sẽ mong con được ngồi ở khoảng trên để chú ý nghe giảng hơn, nhất là khi con có chiều cao khiêm tốn. Mới đây, câu chuyện phân chia chỗ ngồi theo điểm số của một cô giáo đã khiến dân mạng tranh cãi gay gắt.

Câu chuyện do người bố của em học sinh phải ngồi bàn cuối chia sẻ. Anh cho biết khi đăng ký cho con vào học, cả lớp đều được yêu cầu thực hiện những bài kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực. Theo quyết định của cô giáo, việc phân chia chỗ ngối sẽ dựa vào kết quả bài kiểm tra này, nghĩa là những em đạt được điểm cao sẽ được ngồi các bàn đầu, còn những em điểm thấp sẽ phải ngồi ở cuối lớp. Con trai của anh cũng không đạt được điểm số cao trong lần kiểm tra này, thế nên dù rất nhỏ bé, cậu nhóc cũng phải đi xuống bàn cuối lớp để ngồi. Kết quả là không nhìn thấy bảng, viết bài không kịp, lại còn nghe giảng lơ mơ hơn, thế nên cô giáo lại ngày càng ch ê trách nhiều hơn.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Biết được chuyện này, ông bố có vẻ rất bức xúc và đòi làm cho ra lẽ. Anh đến thẳng trường, gặp giáo viên và cả hiệu trưởng để trình bày câu chuyện. Anh cho biết không đồng ý với cách xếp chỗ bất công của cô giáo. Các con còn nhỏ, nếu phân chia chỗ ngồi dựa theo điểm số như vậy sẽ rất dễ tạo tâm lý so sánh, khiến các bé điểm thấp ngày càng tự ti. Hơn nữa, đã điểm thấp mà còn xếp ngồi bàn cuối, các cháu sẽ càng có cơ hội để không tập trung vào bài giảng của cô giáo. Còn chưa nói đến việc con trai anh vốn rất thấp bé, việc xếp chỗ ngồi như thế gây cản trở không ít đến tầm nhìn của con. Thế nhưng cô giáo vẫn khăng khăng với quyết định của mình, cho rằng học sinh điểm kém thì nên ngồi sau để cố gắng nỗ lực hơn và không làm ảnh hưởng tới các bạn học tốt khác.

Phía nhà trường thì mong phụ huynh thông cảm vì cho rằng, việc sắp xếp chỗ ngồi theo học lực cũng là có lý do. Thứ nhất sẽ tạo được sự cạnh tranh công bằng cho các em cố gắng phấn đấu cải thiện điểm số để có chỗ ngồi phù hợp. Hơn nữa, việc sắp xếp theo chiều cao có vẻ không công bằng với các em có thể chất cao lớn, vì chiều cao là thứ không thể tự quyết định được. Hơn nữa,  nếu các em học sinh điểm cao ngồi bàn đầu thì sẽ tạo được hiệu ứng tốt cho cả lớp. Nếu học sinh ngồi bàn đầu mà mất tập trung, hay nói chuyện thì sẽ khiến phần dưới của lớp chú ý và làm theo. Như thế bầu không khí nghiêm túc của lớp học dễ bị mất đi. 

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện gây nên sự tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng. Một bên thì đứng về phía ông bố khi cho rằng quyết định của cô giáo này thật bất công. Cách cô nói giống như đang thiên vị các em học giỏi, chỉ học sinh học giỏi mới cần không gian học tốt. Làm như thế sẽ vô tình tạo khoảng cách rõ rệt, các em học giỏi sẽ càng đạt điểm cao và các em điểm thấp thì do không được chú ý, theo sát nhiều thì kết quả sẽ càng có xu hướng đi xuống. Trong khi đó, một số ý kiến khác thì lại ủng hộ cách làm của cô giáo vì nếu cho học sinh điểm thấp, hay nghịch phá ngồi bàn đầu, các em điểm cao ngồi sau sẽ dễ bị ảnh hưởng, không thể tập trung học hành.

Hiện câu chuyện vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Theo em nghĩ một lớp thì đương nhiên phải có bàn đầu bàn cuối, ai cũng đòi con mình ngồi bàn đầu thì chắc chắn là không được rồi. Nếu đứa trẻ thực sự có ý thức nghe giảng, chú tâm học hành thì ngồi ở đâu cũng sẽ có được thành tích tốt. Bố mẹ nên cố gắng theo sát, tìm hiểu nguyên nhân con đạt kết quả không tốt và tìm cách nhắc nhở, hỗ trợ con thay vì chỉ chăm chăm vào việc phân chia chỗ ngồi trước hay sau. Còn các mẹ nghĩ sao?