Sai lầm vô ý của cô giáo khiến nhiều phụ huynh có vẻ không hài lòng.

Em có bà chị làm giáo viên mầm non, đợt dịch vừa rồi đúng nghĩa sống lay lắt, phải rồi làm thêm đủ thứ việc để có cái ăn từng ngày ấy các mẹ ạ. Giờ trường học mở cửa trở lại rồi cũng đỡ, chứ trước đó đúng nghĩa khổ sở, lương giáo viên mầm non thì chẳng bao nhiêu chắc ai cũng biết, công việc chăm sóc một lúc vài chục trẻ thì lại vất vả. Thế nên em đặc biệt thương các cô giáo mầm non dữ lắm. Hôm nọ có đọc được chuyện cô giáo mầm non bán hàng online mà nhắn nhầm vào nhóm chat của phụ huynh. Cứ tưởng đây chỉ là một nhầm lẫn nhỏ, xin lỗi rồi thì ai cũng sẽ cho qua, thế mà chẳng ai ngờ đó lại chính là khởi đầu đẩu khiến câu chuyện đi xa đến mức cô áp lực phải nghỉ việc luôn.

Để kiếm thêm thu nhập, một cô giáo mầm non tên L. đã quyết định bán hàng online sau giờ dạy. Vào buổi tối khuya nọ, khi đang nhắn tin dặn dò người giao hàng ngày mai phải đi đơn sớm cho khách, do sơ ý, cô giáo vô tình nhắn nhầm vào group chat với các phụ huynh. Tại lớp, cô cùng các phụ huynh sẽ có một nhóm chat để trao đổi thông tin tại trường học. Mãi một lúc lâu sau, cô giáo mới phát hiện mình nhắn nhầm nhưng do dã quá thời gian, tin nhắn không thể thu hồi khiến cô phải nhanh chóng xin lỗi phụ huynh rối rít giữa đêm khuya.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Chuyện cứ tưởng chỉ đơn giản dừng lại tại đó, nhưng không ngờ tin nhắn nhầm lẫn tai hại ấy đã khiến cô giáo rơi vào một tình huống vô cùng khó xử. Khi biết tin cô giáo bán hàng online, một số phụ huynh đã nhắn tin hỏi cô kinh doanh mặt hàng gì và ngỏ ý muốn ủng hộ. Trong khi đó, một số phụ huynh khác lại có ý “bóng gió” rằng các phụ huynh kia chỉ đang muốn lấy lòng cô giáo, còn họ không có điều kiện mua đồ online của cô, không biết nếu thế thì con họ có bị “chú ý đặc biệt” không nữa.

Chưa dừng lại tại đó, vài phụ huynh còn gửi thêm phong bì để bồi dưỡng cho cô giáo này khiến cô phải vô cùng ngại ngùng và liên tục từ chối. Cũng có nhiều phụ huynh khác nêu ý kiến rằng việc chăm sóc trẻ nhỏ đòi hỏi rất nhiều sự kỹ càng, cẩn thận, giáo viên phải thực sự tâm huyết mới lo cho con họ tốt được. Cô giáo ngoài việc chăm trẻ còn bán hàng thêm thế này thì liệu có xao nhãng công việc chính hay không. Thiết nghĩ cô nên tập trung vào công việc giáo viên mầm non của mình thì hơn, nếu thấy không đủ sống thì nên suy nghĩ, cân nhắc nghỉ việc, chuyển sang hướng khác sẽ lợi cho đôi bên, chứ một mình làm cả mấy công việc một lúc như vậy, chắc gì con họ đã có được sự chăm sóc tốt nhất. Vừa bị hiểu lầm vừa bị trách móc, cô giáo mầm non sau đó đã stress đến mức phải xin nghỉ việc, chuyển sang công tác đến một trường khác.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút được rất nhiều ý kiến tranh luận từ phụ huynh, người đồng tình, người phản bác nhưng đa phần đều đứng về phía cô giáo:

- Cô giáo cũng là con người, cũng cần ăn để sống, cũng có gia đình phải lo mà, làm thêm công việc ngoài thì có gì sai trái chứ, miễn sao ở trên lớp cô vẫn có trách nhiệm với học sinh là được

- Tội cho cô giáo quá bị thế này rồi sẽ khó làm việc chung với phụ huynh ở lớp đó nữa, xin chuyển qua trường khác có vẻ là quyết định đúng đắn

- Giáo viên mầm non lương thưởng có được bao nhiêu đâu, đương nhiên phải làm thêm để tăng thu nhập chứ, chẳng sai trái gì

- Phụ huynh nên hiểu cho giáo viên một chút, họ vất vả thế nhưng lương nhận được ít thì phải làm mọi cách để cải thiện đời sống thôi

Nói giáo viên là công việc “làm dâu trăm họ” nghe thì có vẻ to tát quá nhưng nhiều khi lại đúng là như vậy thật các mẹ ạ. Một lớp vài chục em chỉ có 2, 3 cô, chăm sóc các con đã không dễ, làm hài lòng tất cả phụ huynh thì lại càng khó khăn hơn. Thế nên mong các phụ huynh sẽ thấu hiểu, thông cảm cho các cô giáo một chút. Để có cuộc sống tốt hơn, việc cô giáo mầm non làm thêm các việc khác để cải thiện thu nhập là vô cùng bình thường. Nếu giáo viên vì việc làm thêm mà bỏ bê, xao nhãng công tác dạy dỗ, chăm sóc trẻ thì phụ huynh góp ý là điều dễ hiểu. Nhưng với trường hợp này thì thực sự quá thương cho cô giáo đấy ạ.