Nuôi con khỏe mạnh đã vất vả, nếu con không may ốm đau, bệnh tật, khiếm khuyết,… thì lại càng gian nan hơn.

Trên đời này vẫn có rất nhiều người mẹ vô cùng tuyệt vời, để đem đến tương lai tốt đẹp cho con, họ không ngừng cố gắng dù có phải vất vả, lam lũ đến thê nào đi chăng nữa. Người mẹ nghèo nuôi 2 con trai bị bại não vào đại học dưới đây chính là một ví dụ.

Bà Wu Chunxiang sống tại Nhạc Tây, An Huy, Trung Quốc chính là người mẹ tuyệt vời ấy. Năm 2001, bà mang thai đôi nhưng bị sinh non ở tháng thứ 6. Khoảng thời gian này, bà Wu cùng gia đình cũng tốn kém rất nhiều tiền của, công sức để chăm bẵm cho 2 đứa trẻ sinh non yếu ớt vì chúng phải nằm lồng kính suốt 1 thời gian dài. Hai anh em được mẹ đặt cho những cái tên ý nghĩa với mong ước con lớn lên trở thành người lương thiện và có ích cho xã hội, Jin Huadong và Jin Hualiang.

Tuy nhiên, cuộc sống lại tiếp tục có nhiều sóng gió khi bà phát hiện con trai nhỏ - Jin Huliang đã 7 tháng nhưng không biết lật, tay chân lại thường xuyên run rẩy, co giật. Ban đầu, người mẹ nghĩ con bị thiếu canxi nên cũng chưa vội đưa đi viện, nhưng càng về sau các triệu chứng càng rõ rệt. Bà đưa con đến khám tại một bệnh viện gần đó và được cho biết rằng, con trai nhỏ của bà mắc chứng bại não do thiếu oxy trong quá trình sinh non. Sau đó, người mẹ vội vã đưa con trai lớn là Jin Huadong đi kiểm tra cũng phát hiện con bị tình trạng tương tự như em trai mình. Bà hoàn toàn suy sụp.

hình ảnh

Người mẹ với những sự hy sinh hết sức cao cả. Ảnh: QQ

Nhiều khó khăn là thế, nhưng hai vợ chồng bà Wu chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ bê con. Cả hai cố gắng lao động đêm ngày để kiếm tiền nuôi con đồng thời đưa con đi chạy chữa ở khắp mọi nơi. Cuộc sống của 2 cậu con trai từ nhỏ đã gắn liền với thu ốc men và bệnh tật.

Khó khăn chưa dừng lại tại đó, khi hai đứa trẻ đến độ tuổi học mẫu giáo, bà Wu nhất định tìm một trường học bình thường để các con theo học thay vì lựa chọn các trường học đặc biệt cho trẻ bị bại não, khiếm khuyết. Bà chia sẻ nếu để 2 con học ở các trường đặc biệt đó, con bà sẽ phải gắn mác “trẻ bại não” suốt đời, và người mẹ này hoàn toàn không muốn điều đó.

hình ảnh

Bà Wu vất vả từ sáng đến tối, kiên trì nuôi dạy 2 con. Ảnh: QQ

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm và  nhận nhiều lời từ chối, cuối cùng cũng có một trường mẫu giáo chấp nhận 2 con trai của bà Wu. Dù trường ở xa nhà, bà vẫn chấp nhận nghỉ công việc hiện tại, thuê một căn nhà gần đó để vừa buôn bán kiếm sống, vừa lo cho hai con tốt hơn.

Nhờ cố gắng chạy chữa và sự chăm sóc ân cần không ngừng nghỉ của người mẹ, hai anh em Jin Huadong và Jin Huliang ngày một tiến triển tốt hơn, vượt ngoài dự đoán của bác sĩ. Cứ như thế, hai anh em tiếp tục đi học dưới sự chăm sóc, chỉ dạy tuyệt vời của người mẹ. Dù không khá giả gì, bà Wu vẫn cố gắng cho các con đi học đến nơi đến chốn. Khi con lên Tiểu học và các lớp lớn hơn, mỗi ngày bà vừa phải dành thời gian kiếm tiền, vừa trò chuyện, chỉ dạy giúp đỡ các con trong việc học tập và sinh hoạt hằng ngày. Bà kể cho hai con nghe rất nhiều tấm gương vượt khó khác để lấy đó làm động lực. Có lẽ nhờ tình cảm yêu thương quá lớn lao của người mẹ, 2 cậu con trai dù thua kém các bạn đồng trang lứa về nhiều mặt nhưng luôn nỗ lực cố gắng không ngừng.

Khi hai con trai lên tới trung học, bà Wu đã mua một chiếc xe ba gác để bán đồ ăn vặt ngay gần trường con để tiện theo dõi con lại có thể kiếm được đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Mỗi ngày bà thức dậy lúc 3h sáng và làm việc vô cùng chăm chỉ. Thấy mẹ lao động cực khổ, lại phải chịu khá nhiều ánh nhìn k ỳ thị từ mọi người xung quanh, hai cậu con trai đã từng có ý định muốn nghỉ học ở nhà nhưng đã bị mẹ ngăn cản quyết liệt.

hình ảnh

2 con trai bật khóc khi nói về sự hy sinh quá lớn lao của mẹ. Ảnh: QQ

Bà Wu cho biết dù có phải vất vả lam lũ thế nào, bà cũng muốn các con ăn học tới nơi tới chốn để có được một cuộc đời tốt hơn. Nhờ sự hy sinh quá lớn lao từ người mẹ, hai cậu con trai mắc chứng bại não cuối cùng cũng đã thi đậu vào Học viện Hợp Phì và Lục An tỉnh An Huy. Người con lớn đã có thể đi làm thêm vài việc nhẹ để kiếm tiền đóng học phí, cậu em nhỏ yếu hơn cũng phụ giúp mẹ được công việc nhà. Biết được hoàn cảnh và nghị lực phi thường của hai em, nhiều nhà hảo tâm cũng đã quyết định giúp đỡ để cả hai anh em có điều kiện tiếp tục được đi học mà không phải quá vất vả.

Sau hơn 20 năm lam lũ nuôi nấng, dạy dỗ 2 cậu con trai, đây có thể xem là thành quả đầu tiên khiến bà Wu có thể mỉm cười. Dù con có khiếm khuyết, nhưng người mẹ tuyệt vời này vẫn dốc lòng dốc sức để con có được những điều tốt nhất. Sự hy sinh thật đáng ngưỡng mộ và không phải ai trên đời này cũng có thể làm được.