Câu chuyện về cậu học trò bại não giành giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giành giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2020 khiến ai cũng xúc động.

Viêc cậu học trò bại não giành giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là một kỳ tích, là câu chuyện đầy cảm phục về ý chí của một cậu bé sinh ra kém lành lặn, là tấm lòng yêu con đáng ngưỡng mộ của người mẹ có công việc không ổn định, thỉnh thoảng tận dụng thời gian rảnh để “cày thuê cuốc mướn”.

Tôi cũng là một người mẹ có con. Khi đọc câu chuyện về cậu học trò bại não và về người mẹ - điểm tựa tuyệt vời của đời em, tôi tự hỏi mình sẽ làm sao nếu rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như họ? Bởi thực tế, không phải ai cũng đủ can trường để viết nên câu chuyện đẹp như vậy về tình yêu và nghị lực.

hình ảnh


Thuận và mẹ - Nguồn ảnh: congnghevadoisong

Cậu học trò bại não đoạt giải Ba môn Tin học kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia tên là Nguyễn Đức Thuận (ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Đến nay, dù là học sinh lớp 12 nhưng em vẫn còn gặp khó khăn khi đi lại và nói chuyện. Nhưng những thành tích mà em đạt được trong học tập thì cực kỳ xuất sắc. Ít ai biết xuất phát điểm của em vô cùng đáng thương. 

Khi sinh ra bác sĩ cho biết em bị bại não. Ngay cả người mẹ gần như kiệt sức vì ca sinh kéo dài 4 tiếng cũng nhận ra điểm bất thường ở con trai từ giây phút đầu gặp con. Bàn tay đứa trẻ gập xuống bất thường tím đen. “Con không thể khóc như các trẻ mới sinh ra nhưng khi đã khóc thì không ngừng” - chị Đỗ Thị Hoài San, mẹ Thuận nghẹn ngào kể.

Bốn tháng đầu đời Thuận khóc triền miên, giấc ngủ tính bằng giây, xem bệnh viện là nhà. Lên 3 tuổi Thuận vẫn không biết lẫy, cơ thể yếu ớt không giữ nổi cổ, bố mẹ toàn phải ẵm ngửa hoặc bế vác trên vai. 

Nhờ gia đình kiên trì đưa em đi châm cứu mà sức khỏe Thuận cải thiện hơn, em lật được nhưng cổ vẫn chưa cứng. Thuận nói được nhưng ngọng nghịu, chỉ mẹ mới hiểu.

May mắn là bệnh bại não của Thuận chỉ ảnh hưởng đến vận động chứ trí não em hoàn toàn minh mẫn. Song việc đi học với Thuận là một hành trình gian nan. Những năm đầu đi học, mẹ toàn phải theo em đến lớp ngồi học cùng, vừa đỡ lưng để con không bị ngã vừa lau nước dãi  cho con. Số lượng khăn lau mỗi ngày có thể chất đầy 2 chậu nhỏ.

Hết năm lớp 3 mẹ không còn phải theo Thuận đến lớp do nhà trường thiết kế ghế riêng dành cho em. Nhưng từ đó đến nay em vẫn không thể tự đi được, phải có mẹ đưa đi. Bố làm bộ đội phải vắng nhà thường xuyên nên việc nhà và việc học của em phần lớn đều do mẹ đảm trách.

hình ảnhNguồn ảnh: congnghevadoisong

Cơ duyên để cậu học trò bại não gắn bó với môn tin học là do bố em - anh Nguyễn Văn Quỳnh thấy con viết chữ khó khăn nên đã mua máy tính để con viết trên bàn phím. Sau đó Thuận “mê” máy tính lúc nào không hay. Thấy em say mê với máy tính, gia đình đã tạo điều kiện cho Thuận đi thêm. Nhờ ý chí và nỗ lực của bản thân, Thuận đã lập nên kỳ tích: đạt giải ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, giành giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.Hiện em là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Năm 2020, 

Thuận mơ ước trở thành sinh viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau này ra trường có thể chăm lo cho bố mẹ và trở thành người có ích cho xã hội.

Hy vọng câu chuyện về Thuận và chị San sẽ truyền cảm hứng cho những ai có hoàn cảnh kém may mắn, có xuất phát điểm thấp. Hãy nhìn hành trình vượt khó của cậu bé bại não để có thêm động lực, vượt qua “rào cản” của bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa.