Sinh 11 con gái, đến phút cuối mới đẻ được con trai độc đinh, cả nhà xúm vào cưng như trứng mỏng.
Chắc chỉ có thế hệ trước mới sinh nhiều như vậy, chứ giờ người ta nghe nói đẻ tới đứa thứ 3 là lắc đầu rồi. Gia đình này công nhận ông bà kiên trì quá ạ, sinh 11 con gái rồi mà vẫn cố đẻ cho được con trai mới dừng. Thành ra trai út vừa chào đời đã là cậu ấm, đến tận lúc lớn vẫn được 11 bà chị chăm lo.
Vì là con trai cưng, cha mẹ già không chăm lo cho nổi nữa thì đến phiên các chị gái lo cho em. 11 chị gái gom 1 tỷ tặng nhà cho em trai cưới vợ, công nhận làm con trai độc đinh, nối dõi tông đường có số hưởng quá. Nhìn sơ sơ thì thấy vui nhưng nhìn sâu xa hơn thì thấy chuyện trọng nam khinh nữ nó hơi nặng nề.
Ảnh: QQ
Em nhớ hồi xưa ông bà có câu “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa là một con trai thì xem là có con, nhưng 10 con gái thì vẫn xem là không. Nói vầy là ai cũng hiểu ý trọng nam khinh nữ. Không ngờ, câu nói này thế mà nó vận vào đời thật đó mọi người.
Em xem trên QQnews, một gia đình ở Sơn Tây, xứ Trung, sinh tận 11 đứa con gái mà chưa chịu dừng. Mãi đến lúc sinh đứa 12 là con trai thì mới mãn nguyện. Tất nhiên, vị trí của cậu trai út này trong nhà rất cao, cả gia đình xúm vào lo lắng cho cậu. Có đến tận 11 chị gái chăm lo cho, đời em trai chẳng khác gì ông hoàng.
Nghe bảo tại xưa cha mẹ khó lắm mới sinh được con trai nên giờ phải bảo vệ em trai thật tốt. Trước đó, dù đã sinh tận 11 đứa con, ông bà vẫn quyết không dừng lại cho đến khi sinh được con trai. Kéo theo việc sinh quá nhiều con, gia đình vốn đã không giàu có càng trở nên kiệt quệ.
11 đứa con gái phải trưởng thành sớm, ra ngoài tìm việc đỡ đần cha mẹ và chăm sóc em trai. Nhỏ thì không nói gì, đến lớn, em trai vẫn được các chị lo lắng hết mực. Trong nhà, em trai luôn được ưu tiên nhất, không phải vì em nhỏ nhất mà vì em là con trai.
Ảnh: QQ
Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, hầu hết các chị em đều bỏ học từ cấp 2, riêng con trai út thì chẳng cần lo lắng tiền bạc. Không may, thành tích học tập của con trai không tốt. Do yêu đương quá sớm, cuối cùng học xong cấp 3 thì nghỉ học luôn. Thật lãng phí cơ hội đi học mà các chị gái đã nhường cho.
Sau đó, em trai xin vào làm việc trong một tiệm cắt tóc. Ở tuổi 22, em trai về nhà đòi cưới một cô gái còn rất nhỏ. Cả hai chỉ như hai đứa trẻ mới lớn đã đòi lập gia đình. Cha mẹ thì đã già, cuối cùng, 11 chị gái phải đứng ra thu xếp đám cưới cho em trai.
Vì nhà nghèo, 11 chị gái bàn nhau và gom góp hơn 1 tỷ, một phần mua nhà cho em trai cưới vợ. Phần còn lại sắm của hồi môn và chi phí đám cưới. Nhìn hình ảnh 11 người chị gái vây quanh em trai ăn mừng mua nhà mới mà người ta toàn vào chê thôi.
Tình cảm chị em thắm thiết đâu không thấy, chỉ thấy gia đình quá thiên vị, trọng nam khinh nữ. Nhà khó khăn nhưng cứ quyết sinh cho được con trai. Dưới sự thiên vị của cha mẹ, 11 con gái đã quen với việc cho đi và tự hào khi lo được cho em trai.
Nhưng các chị càng bảo bọc, em trai càng vì được cưng chiều mà không cầu tiến, chỉ biết sống ỷ lại vào các chị. Học không tới nơi tới chốn, nghề nghiệp bấp bênh, đến lúc cưới vợ cũng là các chị lo cho. Có người tự hỏi cha mẹ như vậy có phải đang quá ích kỷ không. Sao cứ phải bắt chị lớn nhường em, chị gái hy sinh cho em trai?
Ảnh: QQ
Để tránh con gái tủi thân, chị lớn chịu thiệt thòi, trong gia đình có quá nhiều con, cha mẹ cần làm rõ 3 điều:
1. Không phân biệt đối xử giữa con trai, con gái
Con trai hay con gái thì đều là con mình cả, với lại thời bây giờ, nhìn kỹ lại, có khi con gái còn ở bên cha mẹ nhiều hơn con trai. Cho nên, nhà ít con hay nhiều con thì cũng nên đối xử con trai, con gái như nhau.
2. Tôn trọng sự khác biệt và không so sánh
Mỗi đứa trẻ là duy nhất và có những ưu nhược điểm khác nhau. Cha mẹ không so sánh giữa các con, như vậy sẽ khiến các con bị tự ti. Dễ thấy nhất là đứa nào học giỏi, ngoan thì được thương, đứa nào học kém, hay nghịch thì hay bị mắng. Vậy là không nên đâu ạ.
3. Chia đều mọi thứ cho con trai, con gái
Thường xảy ra chuyện chia tài sản, con trai luôn được nhiều hơn. Hay có kiểu nói con gái gả đi như nước hất đi, con trai mới là con mình. Hoặc nếu nhà kinh tế không khá giả, thường ưu tiên đầu tư cho con trai hơn. Nếu cha mẹ đang có những suy nghĩ này thì nên bỏ càng sớm càng tốt.
Qua câu chuyện 11 chị gái tặng nhà cho em trai cưới vợ, nếu xuất phát từ tình thân, chị em thương yêu nhau thì rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì con trai mà để các con gái thiệt thòi, hy sinh từ nhỏ đến lớn thì không còn đáng ngưỡng mộ nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1