Con gái học giỏi nhất trường, mẹ lại kêu không đủ tiền nuôi cùng lúc hai đứa, bảo con gái nghỉ, nhường cho em trai được đi học.

Chuyện gia đình nhiều con, không đủ tiền nuôi tất cả các con ăn học không phải hiếm. Đôi khi cha mẹ phải quặn thắt, đau lòng quyết định con nào được học tiếp, đứa nào sẽ cho thôi học, đi làm sớm kiếm tiền. Đa phần, ở các miền quê nghèo, anh chị lớn trong nhà sẽ nghỉ học sớm, đi làm phụ cha mẹ nuôi em nhỏ ăn học.

Với những đứa trẻ sớm phải nghỉ học vì cha mẹ nuôi không nổi, lớn lên sẽ có đôi lúc tiếc nuối, rất thương. Em cũng mới vừa đọc được một câu chuyện, mẹ bắt con gái nghỉ học sớm để nhường cho em trai được đến trường. Nguyên nhân đưa ra là vì nhà nuôi không nổi cả hai. Cân nhắc thì vẫn nên cho con trai học cao, con gái học thế đủ rồi.

hình ảnh

Người mẹ trong câu chuyện. Ảnh: sohu

Đây là câu chuyện xuất hiện trong một chương trình hòa giải gia đình bên Trung, là chuyện có thật. Cô con gái đã khóc nức nở và hỏi mẹ “con đã làm gì sai, sao lại bắt con phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em trai?”. Trước đó, con gái nghỉ học sớm, ra đời mưu sinh cũng là do mẹ ép, chỉ vì mẹ thiên vị, thương em trai hơn.

Xuân (tên nhân vật đã thay đổi) năm nay 29 tuổi, đã kết hôn và có một hệ thống siêu thị làm ăn rất tốt. Để có được như ngày hôm nay, Xuân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cay đắng. Xuân và chồng thức khuya, dậy sớm, con cái phải gửi bà nội chăm. Để có vốn, cả hai đi vay tiền, thế chấp căn nhà.

Ngay khi bắt đầu có doanh thu thì mẹ đẻ của Xuân tìm đến, đề nghị Xuân giao ra cửa hàng lớn nhất cho em trai quản lý. Theo người mẹ, em trai đã lớn nên cần có sự nghiệp. Là chị gái thì nên dạy em làm ăn, giao siêu thị cho em làm chủ. Chị Xuân không tin là mẹ lại quá đáng như vậy.

Chị Xuân nói sẽ cho em trai một vị trí làm việc trong siêu thị, nhưng mẹ mắng là có chồng thì quên ơn gia đình. Giờ chị phải báo đáp gia đình, phải cho em trai lên làm chủ.

hình ảnh

Con gái rớm nước mắt vì mẹ thiên vị. Ảnh: sohu

Khi mẹ nhắc đến “báo đáp ân tình”, trả hiếu, chị Xuân không còn bình tĩnh nữa. Chị khóc nức nở, trút hết ấm ức bấy lâu. Thì ra từ lúc nhỏ, mẹ đã thiên vị em trai, cái gì tốt nhất cũng dành cho em trai.

Ở trong nhà, con trai không hề thích học, con gái lại rất ham học. Thậm chí con gái học rất giỏi, đứng nhất trường. Nhưng người mẹ lại nỡ lòng bắt con gái nghỉ học, vì chỉ có thể nuôi một mình con trai học tiếp. Nếu có cơ hội được học lên cao nữa, chắc chắn, con gái còn tiến xa hơn.

Không chỉ phải nhường cơ hội học tập cho em trai, cả tình thương của cha mẹ cũng dành hết cho em. Từ nhỏ, mẹ không hề quan tâm con gái, suốt thời gian học tiểu học, chị Xuân ở nhà bà ngoại. Một đứa trẻ tiểu học đã phải tự giặt quần áo, mùa đông nước lạnh, con gái tê cóng cả tay nhưng chẳng ai ngó ngàng.

Ngược lại, em trai được mẹ chăm sóc rất chu đáo. Từ nhỏ đến lớn không động móng tay, giặt giũ, nấu nướng có mẹ làm cho hết. Chị thật sự ghen tị với em trai, cũng thấy rất tổn thương vì mẹ.

hình ảnh

Em trai trách chị ích kỷ, không nghĩ đến tình thân. Ảnh: sohu

Nhưng không vì thế mà chị không muốn giúp đỡ em trai. Chị Xuân chỉ cảm thấy muốn làm việc gì cũng không có đường tắt. Muốn em trai trưởng thành, tự lập, tự làm chủ thì phải làm từ vị trí nhân viên. Chứ hiện tại em trai ở nhà chơi game cả ngày, giao siêu thị lớn vào tay thì sớm muộn cũng dẹp tiệm.

Nhân câu chuyện mẹ bắt con gái nghỉ học, em thấy mọi người vào bình luận nhiều về vấn đề nuôi con chờ trả hiếu. Theo mọi người, không thể phủ nhận nghĩa vụ phải báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng hiếu thảo nên xuất phát từ tấm lòng chứ không phải là ép buộc.

Cha mẹ cũng không nên cố chấp với việc sinh con để cậy tuổi già. Thương con, nuôi con là tấm lòng cha mẹ. Đâu thể nhân danh tình thương để ra điều kiện, gây áp lực tình cảm với con, bắt con phải làm theo ý mình. Và cha mẹ cũng cần tách bạch giữa báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ anh chị em trong nhà.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Người mẹ ở trên đã nuôi đứa con trai ích kỷ bằng chính sự thiên vị của mình. Con trai không có khả năng sống tự lập khi trưởng thành, chỉ biết trông cậy vào mẹ, vào chị gái. Theo thông tin em xem được, việc người mẹ đến đòi con gái giao cửa hàng cho em trai cũng là do con trai bà xúi giục.

Yêu thương và giúp đỡ em trai là xuất phát từ tình thân. Chứ không phải nghĩa vụ, hay thiếu nợ gì nhau mà chị phải hy sinh tất cả cho em trai. Cha mẹ sinh nhiều con, nếu không thể đối xử công bằng thì cũng đừng thiên vị tới nỗi một bên hắt hủi, một bên cưng chiều. Con gái cũng là con, con trai cũng là con, con nào thì cũng cần được cha mẹ yêu thương.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân