Không biết đã có bài nào về cái này chưa, admin cho em đăng ở đây, nếu mà có rồi thì chuyển bài giúp em nhé :x


Sự tình là dạo này em rất là mót kinh doanh. Vì nghèo quá đi à, sáng đi trưa về, trưa đi chiều về, làm công ăn lương nhà nước, nhàn tay thì cũng nhàn mồm luôn. Đầu óc lúc nào cũng lảng vảng 1 câu: "Làm thế nào để ra tiền nhỉ?". Cũng chỉ vì cái suy nghỉ bé nhỏ ấy mà em gần như stress luôn í, chả thiết tha cái j ngoài ý tưởng kiếm tiền. Tiền, tiền và tiền :((


Chỗ em ở là 1 thị trấn nhỏ, của một huyện nhỏ, vừa vặn ga xe máy là đã đi hết đất thị trấn rồi :-S


Trước em cũng có kinh doanh nhỏ nhỏ thôi, có lần mở cửa hàng hàng thùng (ở TP Vinh) nhưng cũng may là huề vốn rồi giải thể vì hoàn cảnh gia đình. Sau thì cũng chỉ kinh doanh mấy thứ mang tính chất thời vụ thôi, cũng có đồng ra đồng vào, nhưng hết thời rồi lại thôi. Giờ gia đình cũng khó khăn, mẹ ốm nặng. Nhà nuôi người ốm, tiền của cứ đội nón ra đi. Tiền làm ko ra, của núi thì ăn mãi cũng hết thôi. Muốn tìm cái hướng cho tiền nỏ nhỏ đôi tí vào nhà cho có cái tiền đề mà duy trì.


Dạo trước em cũng tính mở một cửa hàng giày (vì em rất mê giày mà :D). Nhưng đợt ấy chả xoay ra vốn, rồi tìm địa điểm mãi chả ra. Thế là ý tưởng cũng dập tắt luôn, mang theo luôn cả nhiệt huyết của em về một cửa hàng giày dép đẹp lung linh :-<


Giờ lại nổi máu, muốn mở một cửa hàng làm đại lý cho các hãng thời trang công sở giá bình dân, như kiểu MELLO, SENSINI... ấy. Có mẹ nào từng kinh doanh mặt hàng này có kinh nghiệm truyền đạt cho em với, ví dụ như: cần những điều kiện gì, vốn bao nhiêu, liên hệ như thế nào?...bla..bla... Hoặc là mẹ nào giỏi kinh doanh tư vấn cho em với. Chứ em là em mót tiền lắm rồi, mà hoang mang lắm, chả biết bắt đầu từ đâu. Vì vẫn thấy sợ sợ í.


Em cảm ơn các mẹ đã đọc bài, hi vọng nhận được những chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các mẹ :-*:x


Em ở Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ạ. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều :-*