Chào cả nhà,


Em xin giới thiệu sơ qua là em hiện có 2 con nhỏ, 1 bé 1 tuổi và 1 bé hơn 2 tuổi.Trước khi sinh bé đầu tiên, em làm trong lĩnh vực hàng không nhưng sau khi nghỉ sinh 2 cháu liên tiếp, giờ em không muốn quay lại công việc đó vì nó khá vất vả và không có nhiều thời gian dành cho gia đình.Với em thì chăm sóc con cái quan trọng hơn sự nghiệp nhưng ở nhà trông con mãi em thấy chán quá, em cũng muốn tìm 1 công việc gì đó làm , ít nhất để thấy mình có ích, không uổng phí...."tài năng":Battin ey: nhưng đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra mình có thể làm gì và nếu kinh doanh thì kinh doanh gì.Sau một thời gian cùng các mẹ trên wtt ôm anh Vàng, em thấy lời ít, lỗ nhiều, lại đau tim quá.Chứng khoán thì em không biết gì và cũng không có ý định lao vào vì (sorry các pác đang chơi chứng khoán) em thấy nó như đánh bạc ý, mà "cờ bạc là bác thằng bần.."( mẹ em dạy em thế:Laughing:) nên em sợ....Em cũng tính xin vào 1 cty nhà nước nào đó làm giờ hành chính nhưng 2 thằng con em hay ốm quá, chắc vài tháng họ sa thải em thôi.Em đang tính đứng ra kinh doanh cho thoải mái về thời gian nhưng chưa có ý tưởng gì.Nhà mình ai có ý tưởng gì thì giúp em với.Em nghĩ bước đầu chỉ nên đầu tư tầm 500tr đổ lại thôi.Em nhát gan nên không dám bon chen nhiều, định đợi khi nào 2 ông con lớn thêm chút nữa thì mới dám ho he.Em rất thích kinh doanh mĩ phẩm hay spa nhưng làm 2 cái này cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như đầu tư nên có lẽ nó vẫn chỉ nằm trong kế hoạch 5 năm lần 2...Mong cả nhà giúp đỡ.Em cảm ơn nhiều