Cách đây mấy năm,khi sang Thái du lịch mình đã ngây ngất trước những bát hương đẹp đến lạ kỳ của người Thái. Quyết tìm cho ra được bí quyết và nơi sx, mình đã thuê một người Thái dẫn đường và phiên dịch. Kq là: bí quyết thì chỉ được biết sơ sơ thôi còn tận mắt thấy quy trình sx khép kín hiện đại thì... lác mắt luôn. Sau đợt đó thì mình đã liên hệ và đặt hàng. Điều thích nhất ở hương Thái là tàn màu vàng óng cuộn tròn cong rủ xuống dưới, không hề bay bụi và rất khó gãy rụng. Khói thì cực ít, hương thơm cũng rất đặc trưng với hai mùi quế và nhài.Ai đã nhìn thấy thì chỉ có mê luôn.


Mình đang phân phối toàn quốc và muốn nhân rộng hơn nữa số đại lý. Mẹ nào cùng chung ý tưởng kd thì hợp tác nhé. Mình có bán lẻ, đảm bảo giá sẽ rẻ hơn thị trường nhiều. Mục đích để các mẹ dùng thử yêu quý rồi thì gt cho em.:):):):)