Tớ điên đầu với nhân viên công ty tớ, đặc biệt là nhân viên sale, từ một người dễ chịu, thân thiện với nhân viên, xem nv như em út trong nhà...
Nhưng bây giờ tớ thất vọng quá!
Bạn nào có kinh nghiệm quản lý nhân viên sale mặt hàng tiêu dùng và may mặc chia sẻ tớ với. Hoặc bất cứ lĩnh vực nào cũng được.
Đôi khi tự hỏi có phải mình chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tài để quản lý hay không?
Phải chăng tớ là phụ nữ, công việc này tớ tự mở ra làm một mình, lĩnh vực này tớ là người ngoại đạo bước chân vào, lại không có ban bệ gì cả nên nhân viên ăn hiếp tớ chăng?
Có những lúc mình khó khăn về tài chính, về chất lượng sản phẩm, về thị trường, thương hiệu... vv hàng trăm cái khó khăn nhưng chưa bao giờ tớ đầu hàng và có cảm giác chán nản bằng việc khó khăn trong việc quản lý con người mặc dù ngoài xưởng sản xuất thì văn phòng của tớ có khoảng 10 người thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình làm công việc cũng có liên quan tới bạn...
Mình đã từng nghĩ rằng mình dễ với nhân viên một chút đi, để cho tụi nó dễ thở một chút đi, làm...
Khi chúng ta làm việc với nhau thông...
EM...
Chị quá dễ tính & ko nguyên tắc nên bị nhân viên nó ăn hiếp rồi, quản lý nhân sự là cả 1 nghệ thuật, tuy nhiên chị nên...
Và 1 điều đơn giản thường được áp dụng với Sales:
Lương cứng không đủ sống mà cũng chả đủ chết. Buộc phải sống bằng...