Thích ăn ngon mặc đẹp nên khởi nghiệp loay hoay quanh mấy mảng ấy. Đầu tiên là mở quán ăn sinh viên, túc tắc, lãi lờ chả đáng kể nhưng cũng có chỗ tụ tập. Ko lỗ là may
Xong lại mở thêm shop quần áo, hồi đầu làm VNXK, sau chuyển sang Quảng Châu và Hồng Kong cao cấp. Cũng túc tắc đủ sống, tích góp thêm bao kinh nghiệm cho mình.
Xong tiếp mở thêm cafe, cũng chỉ cafe cỏ, cũng vẫn túc tắc, ko giàu ko nghèo, lãi đủ nuôi thân.
Giờ đang hóng mở cái nhà nghỉ, vốn dày hơn, nỗi lo nhiều hơn.
Kinh nghiệm là dám nghĩ dám làm, vốn vay 1 nửa, 1 nửa tự bỏ ra cho đỡ nhọc đầu.
Phương pháp quản lý luồng tiền luồng hàng rất quan trọng, hổng 1 khâu cũng coi như mất hết.
Bạn nào có kinh nghiệm kiểu chị em mình thì tư vấn thêm nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1