Chào các anh chị ! Em là một người mới khởi nghiệp, em buôn sỉ một số mặt hàng! Trước em có nhận 1 em nhân viên, em ấy là dân Sài Gòn lễ phép và hiểu chuyện! Em nghĩ do lỗi ở em, vì ngay từ đầu em đã chọn cách tin tưởng người làm việc cùng mình! Vì em thấy có tin tưởng lẫn nhau mới thành công được ! Em ấy trước khi gặp em cũng có vài mối riêng nhỏ lẻ bên ngoài, đến làm cho em thì e ấy rất ngoan và giúp e nhiều điều nên em vẫn cho e ấy giao dịch cùng các mối riêng tại nhà em! Gia đình em cũng thương đối xử tốt hết lòng...


Rồi 1 ngày khi em đã bồi dưỡng em ấy giỏi, em ấy xin học thêm bí quyết quan trọng bên em, em không đồng ý! Vậy là em ấy giận và từ từ xin nghỉ việc vì ốm! Rồi cũng như bao câu chuyện trong làm ăn khác, em ấy lẳng lặng mở cửa hàng và tự kinh doanh, vẫn gặp em nhưng lại giấu diếm! Em đau lòng vì mình tin tưởng bồi dưỡng bí quyết rồi lại bỏ mình đi! Ban đầu ra làm ăn e chưa có vốn, nên lương bạn ấy không cao ! Nhưng mà e tuyệt đối cũng không tiêu xài, mọi thứ đều chia sẻ với em ấy! Vậy mà....em ấy lợi dụng em, cái em ấy cần là những bí quyết!


Em lại cố gắng bồi dưỡng những người khác và mở rộng việc làm ăn của mình! Em cũng nghe nói em ấy lại đi nhỏ to với rất nhiều người khác để học bí quyết! Em cũng muốn quên... Nhưng mà 1 hôm tình cờ lên mạng em thấy rất nhiều tài khoản nặc dang đăng ký để rêu rao dìm công việc kinh doanh của em xuống, đồng thời giới thiệu công việc của em ấy.....


Em rất sốc ! Dù gì em đã từng xem như chị e đối xử hết lòng, bồi dưỡng... Đã k nhớ đến em thì thôi sao lại còn hại em ! Vì tương lai bản thân rời bỏ em thì e có thể hiểu, nhưng rồi khi thấy cv e tốt thì lại hại em! Chẳng lẽ con người ta có thể sống như vậy sao hả các anh chị!


Em mới ra làm ăn, e biết sau này sẽ còn gặp rất nhiều! Em ngốc vì quá tin người.... Em cảm thấy cuộc sống này...em có thể tin vào ai....



Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thuthaotranusa