Em quê Yên Bái chính gốc rưng hiện h đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em thấy ở Yên Bái có khá nhiều đặc sản rừng núi rất ngon và bổ (như là Táo mèo, lợn mán, thịt ngựa, thịt trâu,...), mà ở Hà Nội ít bán hoặc có bán thì cũng chưa thật chất và pha trộn nhìu.


Hôm rồi về quê bố mẹ em mua thịt ngựa về xào lăn, em thấy ngon tuyệt. Ở Hà Nội em thấy ko có mấy chỗ bán, hình như ở Big C có bán nhưng đắt lè lưỡi (khoảng 240K/kg thì phải). Em cũng mua 2kg xuống đãi bạn bè, mọi ng đều khen rất ngon.


Từ tối qua tới giờ em cứ nghĩ đến ý định kinh doanh thịt ngựa, và 1 số đặc sản khác khi đến mùa. Em thử nêu ra kế hoạch, các mẹ cho ý kiến giúp em với nhé!


- Nguồn hàng: Chú em có 1 nhà hàng bán thịt lợn mán và thịt ngựa tại Yên Bái, nên ko lo về chất lượng hàng hóa.


- Giá cả: em thấy giá bán ở trên nhà em chỉ bằng khoảng 70% giá ở Big C.


- Giao hàng: Các mẹ có nhu cầu pm cho em, em tập hợp đơn hàng và giao vào cuối h chiều.


Em rất thích kinh doanh vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy đc kinh nghiệm cho bản thân. Em rất mong các mẹ cho em ý kiến về vấn đề này.


Em cám ơn các mẹ ạ!