Chào các mẹ, chả là dạo này cái điện thoại của em nó "đình công" liên tục các mẹ ạ. Cứ giơ máy lên quay lén lúc con đang tập nói hay làm trò đáng yêu là y như rằng báo "đầy dung lượng lưu trữ". Điên ruột ghê á! 😤

Đang tính đập con lợn đất lén chồng đi đổi máy mới, mà lướt mạng tìm hiểu thì vô tình đọc được bài phân tích bên trang Phone-18.com làm em lăn tăn quá. Đem lên đây nhờ hội chị em thông thái tư vấn giúp em với.

Nghe bên Phone-18 dự đoán là đợt ra mắt tới, Apple sẽ "chơi lớn" với con iPhone 18 bản thường. Em mù công nghệ nhưng đọc thấy mấy điểm này ưng bụng lắm:

  • Mặc định từ 256GB luôn, bỏ hẳn 128GB: Ôi cái này là chân ái của các mẹ bỉm như mình nè. Giờ điện thoại tải mấy cái app học tiếng Anh, app nhạc ru ngủ cho con, cộng thêm 7749 tấm ảnh với video mỗi ngày thì 128GB thở sao nổi. Lên 256GB thì tha hồ lưu trữ tuổi thơ của con các mẹ ạ.

  • Camera trước lên 24MP: Nghe đồn camera xịn hơn hẳn. Thế này gọi video call cho ông bà nội ngoại hai bên ngắm cháu là nét căng, nhìn rõ từng cọng tóc, cái răng sún của con luôn ý.

  • Máy chạy khỏe hơn, dùng được lâu dài: Thấy bài viết bên đó phân tích là máy đợt tới được nâng cấp RAM lên tận 12GB (khỏe hơn nhiều so với đời trước) để chạy các tính năng thông minh gì đó. Em thì chả rành công nghệ, em chỉ nghĩ đơn giản là máy khỏe thì dùng 4-5 năm cũng không bị đơ giật. Bỏ tiền ra một cục xót thì xót thật, nhưng tính đường dài lại tiết kiệm được mớ tiền mua bỉm sữa cho con.

  • Màn hình mượt (120Hz): Lão chồng em bảo màn hình này vuốt sướng lắm, không bị mỏi mắt, mà trước giờ chỉ có dòng Pro đắt tiền mới có, giờ đem xuống bản thường luôn.

hình ảnh

Chốt lại là em đang bị bài viết bên Phone-18.com thuyết phục quá rồi các mom ạ. Nhưng ngặt nỗi phải đợi thêm khoảng 9-10 tháng nữa mới ra mắt cơ.

Các mom khuyên em có nên cố "chịu đựng" cái điện thoại rùa bò hiện tại thêm một thời gian nữa để đón em iPhone 18 256GB này không? Mẹ nào am hiểu hay có chồng rành công nghệ ngó thử thông tin rồi cho em xin cao kiến với ạ. Đa tạ các mẹ nhiều nhiều! ❤️