Có bố mẹ nào có mối giúp việc nào khác thay thế giúp em tống tiễn bác giúp việc bị tiểu đường lúc này không?
Thật chẳng đặng đừng em mới phải post bài lên đây. Bác giúp việc nhà em (SN 1971) cũng do người quen giới thiệu, đến khi về mới biết là bác bị tiểu đường, nhưng vì vừa cần vừa thương nên cứ giữ còn thực ra bác bị bệnh vậy thì việc nặng cũng chẳng làm được, chậm chạp, trưa nào cũng phải ngủ trưa mấy tiếng, đến bữa thì nhường cho bác ăn trước ấy vậy mà vẫn chẳng biết ý. Trước tết âm lịch vừa rồi bác đã cho gia đình em một vố sợ xanh mặt khi đột nhiên lăn đùng ra sùi bọt mép cứ ngỡ là lên cơn động kinh, sau mới biết đó là triệu chứng khi hạ đường huyết. Hôm ấy có mình bà nội ở nhà với bác này, em đang ở cơ quan phải phóng về, rồi phải cố lấy cái sức mọn gầy yếu ra khiêng bác lên xe đưa vào viện, đúng là vừa khổ vừa sợ. Đến sáng nay, may mà em đang ở bên bà ngoại, trước khi đi chợ bà lên gọi bác xuống trông nốt hộ nồi cháo đang ninh dở thì đã thấy bác đã trong tình trạng mê man, mất kiểm soát, tiểu tiện đầy ra giường, lại một lần nữa cả nhà em một phen náo loạn đưa vội bác đi vào viện. Đến lúc này đây thì quả thực là em chẳng còn tâm trí nào làm việc nữa, mệt mỏi kinh khủng.
Nếu có bố mẹ nào đọc được bài viết này của em mà có mối nào đó (không qua môi giới, trung gian) thì mách giúp em với nhé. Yêu cầu của em: có sức khỏe, độ tuổi 30-40 thì tốt quá, thật thà, nhiệt tình, biết chăm sóc trẻ, có lòng yêu trẻ, nhanh nhẹn, sạch sẽ. Lương thỏa thuận.
Bằng không có ai biết có mối nào giúp việc theo giờ thì cũng mách giúp em với. Em đang rất cần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1