Chào các mẹ,

Dạo này lướt Facebook hay ra công viên là thấy người người Pickleball, nhà nhà Pickleball đúng không ạ? Nhà em cũng không ngoại lệ luôn. Ông xã nhà em với mấy đứa nhỏ lúc đầu rủ nhau đi chơi cho biết thôi, ai dè đâu giờ "nghiện" nặng, tuần nào cũng ra sân đều đặn 3-4 buổi.

Sức khỏe cải thiện, chồng con năng động lên thì em mừng lắm, nhưng có một chuyện làm em đau đầu vô cùng: Tiền mua bóng! Không biết các mẹ thế nào chứ nhà em đợt đầu mua mấy loại bóng thường thấy bán đầy trên mạng, mấy bố con đánh hăng quá, có khi một buổi nứt/vỡ mất 2-3 quả. Tính ra mỗi tháng tốn một khoản không nhỏ chỉ riêng tiền bóng, xót hết cả ruột các mẹ ạ.

Em thấy không ổn nên lên mạng mò mẫm vô mấy hội nhóm chơi lâu năm hỏi han, thì được một anh trên đó giới thiệu cho dòng bóng mới: MEA SPES PRO S1. Thấy quảng cáo là tiêu chuẩn mới về độ bền và độ ổn định, đặc biệt có quả bảo hành 1 năm không nứt nghe lạ tai cực kỳ! Vì trước giờ em đi mua đồ thể thao cho chồng, làm gì có hãng bóng nào bảo hành vụ nứt vỡ đâu. Các mẹ có thời gian thì ghé qua đọc cùng em tìm hiểu: Bóng Pickleball MEA SPES PRO S1 cùng em nhé!!!

Đằng nào cũng mất tiền nên em đánh liều mua thử một hộp 4 quả về cho ba con dùng xem sao.