Mẹ nào quan tâm đến dự án chung cư N04B1 hãy thận trọng nhé. Nhớ đọc bài"lãnh đạo phường Dịch vọng bao che sai phạm tại dự án N04B1? (http://dantri.com.vn/ban-doc/lanh-dao-phuong-dich-vong-bao-che-cho-sai-pham-tai-du-an-n04b1-878766.htm), "Người dân tòa nhà N04B2 phản đối Lideco (http://www.baomoi.com/Nguoi-dan-Toa-nha-N04B2-phan-doi-Lideco/148/13853434.epi), Cư dân Hà Đô tố Lideco chiếm đất lưu không (http://batdongsan.baodautu.vn/cu-dan-ha-do-to-lideco-chiem-dat-luu-khong.html).


Nguy hiểm thật. Làm sao có thể tin được chủ đầu tư đây?


Hành động của Lideco không chỉ đe dọa sự an toàn của tòa nhà N04B2, mà còn ảnh hưởng trực tiếp những khách hàng đã trót mua căn hộ tại dự án này.


Hóa ra, thông tin rao bán trên mạng của dự án N04B1 toàn là giả dối. Phối cảnh tòa nhà trên mạng cách tòa nhà N04B2 rất xa, chứ đâu như thực tế mà dự án đang xây dựng (ảnh chụp hiện trường của báo Đầu tư).


Hỡi ôi, những ai mua căn đầu hồi phía hướng đông tòa nhà N04B1 đang bị lừa rồi. Nếu dự án xây trót lọt thì từ nhà bạn có thể bắt tay được nhà hàng xóm ở tòa N04B2 đấy (vì chỉ cách dưới 2m thôi, chứ không phải hơn chục mét như quy hoạch ban đầu, hay như những người bán hàng đang quảng cáo).


Thêm vào đó, theo báo Dân trí, dự án này đã bị phạt và tạm đình chỉ rồi, vì không có giấy phép xây dựng. Thật không thể tin nổi. Việc xây dựng không phép, xây bậy, lấn chiếm đất đang bị kiện cáo tùm lum thì điều hiển nhiên là dự án sẽ không thể xây dựng một cách suôn sẻ như những lời quảng cáo có cánh rao trên mạng. Như vậy, các bạn đã trót mua căn hộ dự án nảy cần tỉnh táo để đừng ôm món bánh vẽ này rồi ân hận.