Các mẹ ạ, sau 3 tháng đóng học phí và tiền đầu tư 12 năm học cho con vào trường quốc tế AES thì ngày hôm nay con mình chính thức không được nhận vào học ở trường AES, là một người mẹ, nhìn con gắn bó với các bạn sau 2 tháng học hè ở đây, mình thấy thật sự không cầm được nước mắt


Mình có 3 đứa con trai sinh năm 2012, 2014 và 2016, vì chồng mình là người Ả rập cho nên trong nhà các bé phải nghe cả 3 thứ tiếng Ả rập, tiếng Anh và tiếng Việt, nên bé đầu tiên là lại thiệt thòi nhất, là con diễn đạt lời nói của mình có một chút khó khăn, tuy nhiên khi học mẫu giáo con vẫn xuất sắc trong vấn đề học tập, các hoạt động của mình vì con cũng đi học mẫu giáo lúc 26 tháng


Khóa học 2017- 2018, Adam sẽ vào lớp một, vì vậy mình tìm hiểu trường cho con và mình quyết định cho con học trường tiểu học quốc tế AES, ngày 30/3/18 mình đóng tiền 262,200,000 vnd cho việc đầu tư đặc biệt 12 năm học của con và ngày 20/4/18 mình tiếp tục đóng 40,250,000 vnd cho phí nhập học lớp 1 của con. Ngày 21/4/18 con được test đầu vào tại trường, 1 tuần sau mình được hẹn gặp thầy Giám đốc điều hành và thầy bảo con mình không được nhận vào học vì con mình tương tác ít, mình hỏi thì thầy bảo con mình cần chuyên gia tâm lý, mình bảo con mình đi học mẫu giáo và ở nhà con mình rất năng động, không vấn đề gì, tuy nhiên thầy nhất định không nhận và bảo con mình tới trung tâm Ethos bên quận 2 để hướng dẫn,


Việc đặt lịch ở trung tâm này cũng rất khó khăn sau hơn 10 ngày đặt lịch hẹn thì mình dắt Adam qua trung tâm Ethos nó là một cái biệt thự nằm trong hẻm ở quận 2, , mình được một cô giáo người nước ngoài hỏi chuyện về con, và 1 cô giáo dắt con qua phòng riêng để chơi và test. Và sau hơn 1 tuần thì trung tâm Ethos vẫn chưa có kết quả và báo là phải qua trường mẫu giáo của con để quan sát mới đánh giá được, và sau hơn 2 tuần thì một cô giáo nước ngoài qua trường mẫu giáo để quan sát con hơn 1 tiếng... và rồi hơn 2 tuần sau trung tâm Ethos gửi 1 chương trình support cho Adam là " Kỹ năng Đến Trường ví dụ là kỹ năng cá nhân, đi vệ sinh, làm theo hướng dẫn ... học trong vòng 3 tuần với thời gian 3 tiếng cho mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 với chi phí là 25,000,000 vnd


vì mình thấy chương trình của Ethos quá đắt, cộng với sự tư vấn của cô tuyển sinh trường AES, nên mình đồng ý tham gia khóa học hè 2 tháng cho các bé từ lớp mẫu giáo lên lớp 1 tại trường AES, và các cô giáo đều đánh giá con tham gia tốt không vấn đề gì, con cũng tập present nữa các mẹ ạ, niềm hạnh phúc khi thấy con gắn bó với các bạn, cô giáo, và chiếc xe buýt đi học mỗi ngày, chiếc cà men con tự mang cơm để ăn... tuy nhiên,


Cách đây 2 hôm con được test lần 2 cho đầu vào lớp 1 tại trường lần nữa và con không được nhận với lý do của thầy giám đốc điều hành là con không có sự hỗ trợ từ gia đình, tại sao không đưa bé học tại trung tâm Ethos đó, vì mới đây mẹ cũng tình cờ biết là có 1 bé test đầu vào của trường AES này % không cao, nhưng khi trung tâm Ethos này đưa ra chương trình học cho bé 1 năm mà mẹ bé đóng học phí cho 2 năm luôn thì thầy điều hành này nhận vào với lý do là bé có sự hỗ trợ từ gia đình..... phải hiểu quyết định của thầy Giám đốc điều hành trường quốc tế AES như thế nào hả các me?????? Mình còn bảo là thầy cứ cho con học 2 tháng nếu con không theo kịp chúng bạn hay quậy phá thì mẹ sẽ rút hồ sơ ngay lập tức, vậy mà thầy cũng bảo không


- Một đứa bé từ mẫu giáo lên lớp 1, một môi trường hoàn toàn khác, thì con cần có thời gian để thích nghi và cũng chính vì điều đó các con cần những người thầy cô hướng dẫn để con làm theo, nếu đòi hỏi những đứa trẻ hoàn hảo để dạy thì cần gì sự dạy dỗ của thầy cô


Sau sự bất ngờ điêu đứng thì mẹ điên cuồng cho con đi test ở trường khác và kết quả con được nhận ở trường quốc tế VAS, và mẹ cũng sẽ cho con đi test thêm nhiều trường khác để con có kinh nghiệm


Để giúp con vượt qua khó khăn về bạn mới, trường mới… mẹ sẽ đồng hành cùng con mỗi lúc, mỗi nơi... Nỗi buồn ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời mẹ, rồi một ngày nào đó mẹ sẽ đem kết quả học tập của con gửi cho ngài Mr Giám đốc điều hành đó và nói rằng, con tôi có thể đạt được thành tích mà không cần cái trung tâm Ethos đó,


Đối với mẹ KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ con iêu, hãy vững tin nắm lấy tay mẹ, yêu con nhiều ..



webtretho