Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Hic! Mấy hôm trời mưa vườn rau của các bạn uống nhiều nước quá! Hàng ngày các bạn cứ đứng trên lan can tầng 4 nhìn xuống, hóng vườn rau... Xem thêm
mẹ CB ơi, quần áo của các con mà không bẩn thì các cô sẽ không phải thay cho các con đâu. Đặc biệt là những ngày này các con... Xem thêm
Hôm qua đọc thông báo của trường về bệnh tay chân miệng mẹ CB hơi bị run. Nhưng đọc thấy các cô vẫn hàng ngày lau cầu thang, sàn nhà,... Xem thêm
Sáng nay đưa Sóc đi học, rẽ ngang "mảnh vườn" nhỏ nhỏ xinh xinh của lớp T2, thấy bao nhiêu là mầm rau đã lên rồi, mẹ Sóc thấy thích... Xem thêm
quiling là trò gì hả mẹ Mít? cô G? T2 đc chơi rồi àh? thắc mắc quá ta :Thinking:
máy ở chỗ mẹ Mít chỉ có cỡ đấy hoặc là vụn bét ra thôi, thử hóng xem mấy phòng bên cạnh có cỡ khác không nhé. Hóa ra trò... Xem thêm
Sáng nay em lên trường, bon chen được 1 cơ số sách đấy mẹ CB ạ, :Laughing:. à, em còn nhìn thấy các cô làm bông hoa từ lõi giấy... Xem thêm
Ui đây đây, tuyệt vời quá mẹ Mít ạ, cảm ơn mẹ Mít nhá, để cô nói các cô giáo cắt sẵn giấy ra khổ nhỏ rồi gửi nhờ mẹ... Xem thêm
Cóp nhặt được bài viết này, thấy phù hợp với trường Bees, thấy hiểu trường Bees nên post lên đây cho các mẹ cùng đọc này
Úi, mẹ CB thích cái sách kiểu này lắm. Sáng mai phải nhớ mà bon chen mới được
Có mẹ hỏi về trường khu Tân Phú, mình chia sẻ: tên trường mang tính cảm xúc rõ, phù hợp gia đình ưu tiên yếu tố ấm áp, gần gũi hơn học thuật nặng. Nếu mục tiêu chính là chuẩn bị nền tảng học thuật sớm...
Nghé vốn thích ăn bánh kẹo, nên mẹ thường hạn chế vì sợ sâu răng.
Một hôm, ông ngoại qua chơi, mang cho Nghé một viên kẹo sữa bò mềm dẻo thơm ngon 🍬
Nghé nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, con ăn được không?
Mẹ trả lời...
Sáng chủ nhật, mẹ cùng Nghé (3 tuổi) đi bộ thể dục quanh xóm.
Trong xóm trồng khá nhiều chuối 🌿. Thời tiết lúc đó khá nắng, nóng làm cho một số cây bị héo vàng lá,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Quilling là nghệ thuật tranh cuốn giấy. Mình cực thích tranh...
Hí, bài này hay...
Sáng nay em lên trường, bon chen được 1 cơ số sách...