Trong số các nữ ca sĩ của showbiz Việt, người em thấy cảm phục nhất chính là Hiền Thục. Các chị biết không, chị Thục không chỉ là một nữ ca sĩ tài năng mà còn là một người phụ nữ can trường, vượt qua những bẽ bàng của số phận, chấp nhận làm mẹ đơn thân ở cái tuổi 21 và nỗ lực phấn đấu hết mình để có được thành tựu và cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Chị quả là tấm gương sáng cho chị em phụ nữ, nhất là những cô gái không may mắn va vấp trong tuổi trẻ.



Hiền Thục, minh chứng sống cho việc “không chồng mà chửa mới ngoan”



Tài năng ca hát của chị Hiền Thục đã được khẳng định khi chị còn nhỏ. Chị trở thành ngôi sao nhí khi mới 10 tuổi, sau đó chị còn giành rất nhiều giải thưởng triển vọng trong các cuộc thi hát dành cho học sinh, sinh viên rồi tiếp đó là hàng loạt giải thưởng uy tín dành cho ca sĩ chuyên nghiệp. Album đầu tay và bài hát Email tình yêu của chị được đánh giá rất cao, đồng thời những sản phẩm âm nhạc này đã se duyên cho chị và tình yêu đầu đời, nhạc sĩ Tuấn Thăng.



webtretho


Từ nhỏ, Hiền Thục đã rất xinh đẹp và tài năng. Nguồn: Internet



Mối tình đẹp như thơ này đã từng khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Gia đình hai bên, bạn bè, người hâm mộ ai nấy đều thấy mừng cho cặp đôi đẹp. Ngày đó, chị Hiền Thục từng ngây ngất nói về mối tình của mình là chị yêu Tuấn Thăng bởi tài năng, bản lĩnh và sự hào hoa của chàng nhạc sĩ trẻ. Hơn nữa, Tuấn Thăng đến đúng vào lúc chị mất đi người anh cả vì tai nạn giao thông nên chị càng dựa dẫm, quấn quýt, si mê người đàn ông chững chạc này.



Thế nhưng khi cả sự nghiệp và tình yêu đang thăng hoa, chị Hiền Thục bỗng dưng biến mất không rõ lý do làm xôn xao dư luận. Về sau, người ta mới biết là chị “lánh đời” chờ ngày “khai hoa nở nhụy”. Rồi đùng một cái, người ta thấy các báo giật tít “Hiền Thục không chồng mà chửa”. Chị phải đương đầu với những lời dị nghị, gièm pha của dư luận mà bên cạnh không hề có bóng dáng Tuấn Thăng. Hóa ra, chị và Tuấn Thăng tan vỡ vì sự lạnh nhạt của anh khi chị phát hiện rằng mình mang thai. Trước thái độ lặng im khó hiểu và phũ phàng đó, chị Thục không quỵ lụy mà dứt khoát chia tay và can đảm chấp nhận làm mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi.



webtretho


Mối tình dang dở khiến Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi. Nguồn: Internet



Đáng khâm phục hơn là bé Gia Bảo, con gái bé bỏng của chị ra đời vào đúng lúc gia đình chị đang gặp khốn đốn, và chị, một thân một mình bươn chải để lo cho con, lo cho gia đình. Chị ngậm ngùi kể lại khoảng thời gian đó, dù đang bụng mang dạ chửa, chị vẫn chạy sô ngày đêm, đi hát ở khắp các quán bar, nhà hàng, chắt chiu từng đồng, tích cóp cho những ngày sinh nở. Dường như thấy chị bị vùi dập chưa đủ, ông trời còn giáng xuống gia đình chị một tai ương khác. Ba chị bị tai biến và nằm liệt giường. Cả gia đình chị phải bán dần tất cả tài sản để chạy chữa cho ba chị. Những ngày đó, nhìn mẹ vừa chăm ba bệnh, vừa chăm con gái bụng mang dạ chửa, chị đã ứa nước mắt vì quá thương mẹ!



Xưa có câu: “Không chồng mà chửa mới ngoan” và chị Hiền Thục chính là minh chứng sống cho câu nói đó. Người phụ nữ trẻ đi qua những va vấp khờ dại trong cuộc đời đã cho mọi người thấy sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường của mình. Chị một mình đương đầu với sự khắt nghiệt của dư luận, dù sợ hãi và thấy cô đơn chị chưa bao giờ có ý định chùn bước. Chị tâm sự: "Tôi phải mất hai năm sống trong lo sợ và nuôi con trong tuyệt vọng. Tôi trở lại sân khấu khi khán giả đã quên hẳn có sự hiện diện của ca sĩ Hiền Thục trước đây". Lấy hết can đảm và nghị lực để bước lên sân khấu một lần nữa, chị mạnh mẽ ngẩng cao đầu khẳng định gái “không chồng mà chửa” ngoan cường như thế nào. Và lòng dũng cảm của chị đã được đền đáp. Khán giả ngày càng yêu mến chị, yêu mến một bà mẹ đơn thân dám đối diện với sóng gió cuộc đời một cách can trường.



Niềm hạnh phúc hiện tại của Hiền Thục chính là nhìn con trưởng thành từng ngày



Mối tình đầu tan vỡ và kết thúc trong bẽ bàng, có người phụ nữ nào lại không thấy đau đớn. Tình yêu với Tuấn Thăng vẫn luôn là một vết sẹo trong lòng chị. Có một đoạn thời gian, chị và tình cũ ầm ĩ với nhau trên mặt báo. Có lẽ lúc đó bao nhiêu buồn tủi dồn nén trong những ngày cô đơn khốn khó nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ đã trào lên không thể kìm nén, đó cũng là lần chị đã gào thét lên mọi uất ức buồn khổ đã giấu kín trong lòng.



Thời gian làm nguôi ngoai mọi nỗi đau và làm người phụ nữ trở nên chín chắn hơn. Theo thời gian, chị Hiền Thục cũng buông bỏ được gánh nặng quá khứ. Nhưng chính đứa con gái bé bỏng, Gia Bảo mới chính là nguồn sống khiến lòng chị vui trở lại. Chỉ cần nhìn con, người mẹ nào cũng thấy hạnh phúc, thanh thản và đủ đầy!



webtretho


Con gái Gia Bảo chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Hiền Thục. Nguồn: Internet



Cái tên chị đặt cho con đã nói lên rằng con có ý nghĩa quan trọng thế nào với chị. Con gái chính là báu vật, là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, trở thành nguồn sống cho nhau. Chị kể rằng chị và con gái Gia Bảo rất thân thiết. Hai mẹ con giống như hai chị em, hai người bạn vậy. Có gì Gia Bảo cũng tâm sự với chị. Hai mẹ con thủ thỉ cho nhau nghe những điều vụn vặt của cuộc sống. Những câu hỏi ngây ngô của con là niềm vui mỗi ngày của chị.



Với chị Hiền Thục, sự trưởng thành của con gái Gia Bảo là điều chị quan tâm nhất. Chị luôn dành thời gian để chăm sóc, dạy dỗ, chơi cùng con gái, để con không có cảm giác cô đơn khi mẹ là người nổi tiếng và bận rộn. Đó cũng là cách chị cố gắng bù đắp chi sự thiếu thốn tình cảm người cha cho con gái.



Bây giờ, khi cuộc sống đã quá trọn vẹn với chị, nhìn lại quá khứ, chị thấy hài lòng với nỗ lực của chính bản thân mình và không hề tiếc nuối điều gì vì quá khứ ấy đã mang đến cho chị đứa con gái thiên thần. Cuộc đời của Hiền Thục chính là nguồn cảm hứng và động viên cho những phụ nữ trẻ lầm lỡ và những bà mẹ đơn thân đang từng ngày nỗ lực vượt qua khó khăn của cảnh đơn chiếc!



Xem thêm clip liên quan:


W9iNWvIUaa


Thăm nhà ca sĩ Hiền Thục. Nguồn: Internet