Điều ước xin dành giáo dục


Tiên học lễ, chớ đừng quên.


Cám ơn, xin lỗi thuần thục


Giúp người, ân nghĩa đáp đền.


Ước cô thầy làm sư phạm


Nhớ giùm tôn chỉ khi xưa


Học trò là trang giấy trắng


Lấy tâm dạy sao cho vừa


Trẻ mầm non, xin thương xót


Các em rời mẹ xa cha


Xem cô như là mẹ tốt


Tình thương cần hơn bao giờ!


Tuổi thơ mỗi người chỉ một


Xin đừng đánh cắp tuổi thơ


Trẻ con khi vào lớp 1


Chỉ nên rèn chữ a, b


Ước trường là sân chơi lớn


Ở đó ko có thắng thua


Ở đó vinh danh cố gắng


Làm việc tốt để thi đua


Ước chương trình đừng nặng nhọc


Vừa học vừa chơi mới vào


Ôm đồm, con thơ hại não


Lớn rồi chẳng biết ra sao


Ước sao nhà trường giảm tải


Phụ huynh cũng phụ một tay


Về nhà dạy con rèn nếp


Lễ, văn ko thiếu mà đầy


Một chút ước cho năm mới


Con thơ sắp phải vào đời


Mẹ ko cầu con thành đạt


Mẹ chỉ cầu con nên người!