Mấy ngày rùi mấy bạn, mấy chị nhắn tin hỏi về vụ này, hum nay mình chia sẻ ý kiến cá nhân mình để các mẹ đang mang thai và có ý định sinh ở Mekong tham khảo nha.


Mình sinh mổ đầu tháng 9 tại Mekong, người thực hiện mổ cho mình là TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hà, bác rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, thân thiện, dù sinh mổ nhưng 2 mẹ con vẫn được s2s, bác sĩ còn cho con hun mình 2 cái nữa cơ. Cảm giác được ôm con vỗ về con ngay lúc đó khó tả lắm ạ, các mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội s2s với con khi ấy nhé.


Suốt những ngày ở viện, mình được các chị hộ sinh chăm sóc từ những thứ nhỏ nhất, rất tận tình, vui vẻ. Bác sĩ tới thăm khám mỗi ngày cũng rất tận tình, vui vẻ, động viên mình rất nhìu.


Mình nằm ở lầu 1, phòng ốc, vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát (phòng có 2 giường)


Một điều mình ấn tượng ở Mekong là ở đây họ rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ các mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, có riêng 1 line tổng đài hỗ trợ các mẹ khi cần, ví dụ như tắc tia sữa, như mình mới mổ sữa ít, gọi điện 5 phút sau có chị lên bày matxa chườm nóng, kích sữa.... rất nhiệt tình. Ở khu vực cách ly cho các bé phải chiếu đèn, có 1 phòng lớn gọi là phòng để cho bé bú mẹ, các chị hộ sinh ở đó túc trực 24/24 để nhận sữa của các mẹ hoặc người nhà gửi vào cho bé, dù là 20ml.


Mình nằm viện 5 ngày, tổng chi phí phòng, viện phí thuốc men hết hơn 24 triệu.


Túm lại, mình hoàn toàn hài lòng về dịch vụ sinh tại Mekong, tập 2 chắc chắn mình sẽ lại tới đây. Nhưng còn điều khiến mình ko hài lòng là dịch vụ khám nhi, mình đưa bé tới tái khám 2 lần theo lịch hẹn sau sinh và ko quay lại nữa, vụ này thì mình chia sẻ sau ạ.


Các mẹ có thắc mắc gì cần hỏi chi tiết thì inbox mình nhé ^.^