Khám dịch vụ vô sinh, hiếm muộn ở Bệnh viện C- Tràng Thi
:Crying: Các mẹ giúp em với! Help ...Help....
Em bị BTDN lấy chồng đã gần 2 năm rồi, cũng đi chữa mấy nơi nhưng ko có chỗ nào theo lâu dài cả. Kinh nguyệt 5 -6 tháng mới có. Đến bây giờ là gần 1 năm rồi mà ko bị QKD:Crying: :Crying: :Crying:
Các chị trên Diễn đàn có khuyên theo đông y và hiện giờ em cũng đang uống thuốc bắc của bà Lâm nhưng em thấy bệnh của mình nặng quá sợ theo đông y khó có em bé.Uống 2 tháng rồi mà trứng vẫn bé tí tẹo 5-6mm. Em nản quá các mẹ ạ...Hu..Hu..:Worried:
Em nghe nói bệnh viện C - Tràng Thi có khám dịch vụ vào 5 -7h chiều thì phải.
Có mẹ nào cũng bị BTDN mà đã hoặc đang chữa dịch vụ ở BV C thì mách cho em biết với. Khám như thế nào và nên theo bác sỹ nào về BTDN thì tốt.
Thực ra em cũng muốn đi chữa bác sỹ tư vì em đi làm khó xin nghỉ trong giờ hành chính nhưng em muốn theo ở BV C để sau này có gì mình làm hồ sơ TTON luôn thì tốt vì đi khám chỗ khác mà ko được, đến BV lại phải làm các xét nghiệm từ đầu thì rất mất thời gian và kinh phí.
Ngày thứ 3VK mình uống thuốc kích trứng và thuốc làm dầy niêm mạc.hôm nay ngày 12VK mình xét nghiệm E2 được 382pg/ml,niêm mạc 9,2mm, trứng được 4mm.Chán quá uống...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn đã...
Mình cũng như trường hợp của các mẹ .Mình lấy chồng đước 1.5 năm rồi đang...
Em vừa đi khám ở BV phụ sản về. Buồn quá! Em bị tắc vòi trứng pải, thông hạn chế vòi trái, và hẹp cổ tử cung....