Có mẹ nào đã siêu âm ở 21 Phan Chu Trinh thì vào đây chia sẻ bức xúc nhé!
Hôm 20-6 vừa rồi mình bị đau bụng nguyên ngày không thấy đỡ nên đành ra 21 Phan Chu Trinh để khám theo BHYT nhưng thất vọng vô cùng. Bác sĩ chỉ nghe tim phổi qua loa rùi kết luận động thai, kê một đống thuốc và bảo theo dõi có gì vào viện.
Mình nghe thế lo quá xin siêu âm luôn 4d để xem con có sao không, nhưng đến lúc siêu âm 4d rồi mới thấy thà không làm còn hơn. Chả ở đâu siêu âm mà chỉ có 3 thông số duy nhất như siêu âm 2d là Lưỡng đỉnh, chu vi bụng và xương đùi, còn lại ghi vẻn vẹn 2 chữ bt. Chưa kể siêu âm qua loa 1 bác sĩ trẻ măng tên Đào Danh Vĩnh, thái độ lạnh tanh ( chắc học đòi bác Cường :))) rồi đến y tá cũng hách dịch làm mình chán luôn. Chả tư vấn gì thêm.
Sáng hôm sau đành đợi đi khám chị Hoa ở Hội Vũ vì mình vẫn khám định kỳ ở đây thì được dặn chỉ cần nghỉ ngơi k nên uống thuốc nhiều k tốt cho bé( yên tâm hẳn)
Nên mình khuyên các mẹ nên cân nhắc khi đến đây khám. Tốt nhất nên chọn những địa chỉ các bác sĩ đã có tiếng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em vừa ở phòng khám này về, lại 1 lần nữa ôm cục lo vào người. Lần trước em cũng bị thế, nhưng lần...
Đứa đầu thì thấy ok lắm, đáng đồng tiền bát...
Em mang thai đứa đầu cách đây hơn 2 năm lúc 12 tuần có qua chỗ 21 PCT này siêu âm....
Uhm. Những chỗ khám có uy tín thì hơi đông thật nhưng chịu...