Em lập topic này để các mẹ cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm đối với các trường hợp bác sĩ Cường chuyển sang Trung tâm chẩn đoán trước sinh PSTW.


Cụ thể đối với trường hợp của em là khi đi khám vào tuần 22 (12 tuần thì ok, triple test ok ) thì bác sỹ khám 1 lúc rồi bảo: chả thấy dạ dày của con đâu cả. Lúc đó tim phổi mình lộn tùng phèo, hoang mang vì tuần 20 em đi khám chỗ khác thì mọi thứ khá là ổn. Đợi 1 lúc sau, bác gọi lại và khám lại bảo: có vấn đề, dạ dày con thì bé lại dư ối, chuyển sang chẩn đoán trước sinh PSTW hội chẩn.


Lúc đó em thấy người cứ như không còn ở trên mặt đất nữa. Cả tối không ngủ được, sáng ra 2 vợ chồng lóc cóc tha lôi đến BV. Em đã nghĩ là tất cả các bác sĩ ở đó sẽ cùng xúm vào và comment. hóa ra đến thì chả gặp bác sĩ nào cả, xếp giấy từ 8h thì 10h30 có một em y tá gọi tên, làm cho cái giấy hẹn 2 tuần sau đến khám lại. Em hỏi thì em ấy bảo bsĩ bảo chuyển sang đây để theo dõi định kỳ (TH của em sẽ là 2 tuần gặp bác 1 lần). Tuy nhiên, trong giấy hẹn cũng ghi là đi cả 2 vợ chồng nên em vẫn lo lắm. hic. em đang đợi 2 tuần nữa để đi đây.