Mình nghe nói các xét nghiệm nội tiết dành cho phụ nữ hay xét nghiệm tinh trùng làm ở Đại học Y vắng hơn chỗ khác nên mình thử qua đó làm. Không ngờ sau khi mình đến đó thấy họ cực vô trách nhiệm. Mình được bác sỹ sản chỉ định làm các xét nghiệm nội tiết: FSH,HBSAG..... vào ngày 2 khi có kinh tức là phải có kinh mới làm được xét nghiệm này. Chu kỳ kinh của mình không đều, mình chờ đợi mỏi mòn đợi ngày có kinh để đi làm xét nghiệm cho đủ thủ tục nộp hồ sơ xin làm TTON. vậy mà hôm tới đại học Y ngày 14 tháng 8 năm 2009 mình đợi khoảng 1 tiếng chỉ để lấy máu, sau đó họ hen cuối giờ chiều trả kết quả. 4h30 hôm đó tắc đường ở chùa bộc mình đến viện đã nghỉ mình đi về chiều hôm sau quay lại cô y tá ở bộ phận trả kết quả tìm không thấy , mình nói nếu thất lạc thì sao kê lại cho mình , sau 1 hồi lục tìm cô này trả lời: Chị bị vỡ hồng cầu , không xét nghiệm được. mai đến làm lại. ôi trời mai mình làm gì còn kinh để xét nghiệm chứ , (Chắc y tá là sinh viên thực tập nên các quy định tối thiểu của xét nghiệm cũng không biết hay sao ý, nên mới nói lấy lại tí máu là xong) mình nói vậy không được cô ta trả lời ráo hoảnh vậy chị lấy lại tiền đi.thế là toi công lại chờ đợi hàng tháng nữa ..., rồi nộp hồ sơ chậm đến sang năm mới được duyệt mất ... nói chung mình rất thiệt thòi mà chỉ nhận được câu không làm nữa thì lấy lại tiền.
Các mẹ thông thái ơi trong trường hợp này một là y tá họ lấy máu trình độ kém đến nỗi chọc ven hỏng mà không biết, hai là họ vứt máu đi và làm thất lạc, theo các mẹ lỗi này nên xử lý thế nào nếu mình là ngừoi trong nghànhh Y Nhỉ:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1