Chào mọi người,


Có kinh nghiệm này muôn chia sẻ với các bạn. Hôm trước mình có đi mua thuốc Dostinex cho người nhà ở trên quán sứ. Mình biết số 52 quán sứ có bán thuốc này và định qua đấy mua luôn. Nhưng đi trên đường lại tạt vào mấy quán xung quanh hỏi giá trước. Vì trước mình mua giá là 3.2 triệu 1 lọ 8 viên. Mình vào quán 54 quán sứ hỏi thì thấy ở đây bán 2.8 triệu 1 lọ. Mình thấy rẻ hơn trước mình mua nên mặc cả mua và bà bán thuốc ở đây giảm cho 50k. Sau khi mua xong ở quán này mình tạt qua số 52 quán sứ hỏi thử giá thì ở đây chỉ có 2.4 triệu 1 lọ. Mình mới quay lại hỏi quán 54 rằng sao bán đắt thế thì họ bảo là vì mình vừa mua bên này nên sang đấy họ nói vậy thôi. Đôi co 1 hồi thì bà í bảo mua rồi không có trả lại nữa. Mình không thèm nói nữa nên đi về, coi như mất tiền ngu 400k trong khi 2 quán này chỉ cách nhau mấy mét. Mọi người ai mua thì hỏi cẩn thận kẻo mất tiền oan nhé. Bà lão bán thuốc ở số 54 nhìn có vẻ dè dặt như là bán lậu hay sao ấy. Giờ thì mình cũng chả biết là mình có mua phải thuốc giả không nữa.


Chút kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người.