Mình đang ở bên Nhật, thèm món ăn VN, đang định làm bánh khúc. Từ hồi ở VN chưa để ý hay nhìn thấy cây rau khúc nó thế nào, với lại lâu lắm rồi không ăn bánh khúc, chẳng nhớ mùi vị ra sao.
Có serch Google thấy cây giống giống, nhưng hình ảnh không rõ nét nên cũng không dám tự tin hái cây về ăn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng cây đó rùi đấy mẹ nó ah, mà công nhận mẹ nó chăm thật đấy, hì mình cũng thèm nhưng lại ngại lười làm...
Mình nghĩ đúng là cây rau khúc rồi đấy, hoa hơi bông bông màu vàng nhạt ý. Có 2 loại khúc nếp và khúc tẻ...
Rõ khổ! Cái cơn...