Nói thật với các mẹ, em vừa phải đọc lại cái nội quy của web nhà mình. Cái thời ngày xửa ngày xửa, 3 năm trước, có cái gì hay hay là mang lên giới thiệu được với các mẹ ngay. Nhưng giờ là phải đắn đo, sợ bác admin bác ấy tưởng quảng cáo. Em đọc nội quy thấy nội dung em định gửi gắm thì phải vào mục Rao vặt. Mà em có định rao cái gì đâu. Chỉ muốn khoe là mua được gạo tám điện biên xịn, nấu cháo cho con ngon, bố mẹ ăn ké tý cơm cũng ngon.


Thời nay, đi đâu cũng sợ thực phẩm ngâm nọ ngâm kia với cả hóa chất. Chắc nhiều mẹ cũng phải như em, xin gạo ở quê với cả nhờ người quen giới thiệu. Bây giờ có nguồn ngon rồi định khoe với các mẹ.


Các mẹ nhớ cẩn thận, gạo giờ cũng toàn tẩy cho trắng với ngâm hóa chất từ thời còn là hạt thóc cho nặng ý. Nhưng cơ mà em không biết "khoe" thế nào cho bài này của em đỡ bị xóa. Tốt nhất các mẹ hỏi kinh nghiệm rồi em bày cho.