sau 3 năm cuối cùng 2 vợ chồng cũng có được căn hộ mơ ước!!!
****trước hết em xin chào các mẹ
****vợ chồng em là dân tỉnh lên sài gòn cũng ngót ngét 3 năm rồi , từ lúc cưới nhau 2 vợ chồng kéo nhau ra nhà trọ ở vì gia đình nào có dư dả.
****2 vợ chồng làm suốt 3 năm từ sáng đến tối mà có 3 năm mới tiết kiệm được 300 triệu. nghĩ không biết bao giờ mới kiếm được cái nhà cho đàng hoàng.
****được thằng bạn giới thiệu cho căn hộ thuê mua ở huyện bình chánh giá có 400tr căn 50m2 mà thiết kế 2 phòng ngủ, thời hạn sử dụng 80 năm vợ chồng đưa trước có 50% . 50% chủ đầu tư nó cho vợ chồng em trả góp trong vòng 3 năm không lãi suất. thế còn gì bằng
***cũng tham khảo ý kiến gia đình, thì người bàn ra nào thì sau 80 năm mày còn tay trắng pla pla này nọ...
hehe 80 năm chắc em cũng xuống lỗ rồi không thì có cái nhà 4 tầng nào đó rồi chứ ai đời nào ở mãi một chỗ này
*************
***tính đi tính lại 1 tháng mất có 416.000 tiền thuê nhà . mà thuê nhà trọ ở ngoài cũng từ 1.5tr trờ lên rồi. ngẫm nghĩ lại bỏ có 400tr mà ở đến được 80 năm thì quá đỡ rồi, 400tr mà cũng có hồ bơi , siêu thị mini chứ giỡn hihi, giờ an cư xong thì lạc nghiệp lo cho thằng cu ăn học, sau này vợ chồng có điều kiện đổi căn hộ cao cấp hơn or chuyển sang mua nhà phố còn cái căn hộ này cho thuê lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1