Em gái mình mới vào Đại học năm này, có cô em gái mới vào bà chị nào chả thích, mệt thì mệt mà vui lắm, giờ làm gì muốn gì chờ con bạn thân thì nó còn bận đông bận tây, có em muốn đi đâu cũng dắt nó theo, thử đủ chỗ lạ quán lạ, mua đồ cho em nó. Hạnh phúc khi là chị.



Mình có cô bạn giới thiệu tới shop đồ Socizi ở quận 1, tà tà hai chị em cũng đến shop đó xem sao. Cô em gái muốn sắm thêm mấy cái quần, mũ, túi xách để đi học. Tham khảo tứ tung khắp nơi mà chưa có cái nào em í ưng.



Tới shop đồ Socizi trên đường Nguyễn Cảnh Chân gì đó mà cô bạn giới thiệu. Nghĩ nó trong hẻm gì chứ vì số nhà là 32/8 mà là ngay trên mặt chính đường, có cái biển thật phong cách nhưng chữ SOCIZI đọc sao thì mình chịu. Hì mà tiếc chỗ giữ xe hơi chật, trước mình đã có 3 khách tới với 2 xe, hic xe mình nữa là 3 chiếc.


Mới vô quán là đạp vào mắt mình là mấy cái tủ đồ, đồ trưng trong tủ nhìn là lạ, độc, từ tẩu thuốc, tới mấy quyển đồng xu, cả một cái túi da bò… thật, và chị chủ quán xì tin thân thiện gặp mình là nở nụ cười thân thiện nhìn là có cảm tình liền hehe sao mình háo sắc thế này, nghĩ lại mấy shop khác vô là mặt lạnh như tiền, tụi đi mua đồ shop khác, mà cứ như tôi đi ăn trộm đồ ak, bực mình! :v vô quán Socizi này gặp cô chủ dễ thương, thân thiện, không hối cái này đẹp nè e, cái kia đẹp này hợp với em…. Và để giải quyết tò mò về tên shop đọc sao, mình hỏi chị thì biết là phải đọc là SÓC I zi á, chà chà nghe ra thấy tên dễ thương quá.




Chỗ shop có nhiều đồ đẹp, mà lạ hơn nhiều shop khác, mình ưng thiệt ưng một cái túi Jean hình chiếc giày nhọn lạ lạ mà vải Jean cũng tốt, có cả quần áo nhìn là mê, bởi phong cách hợp với tụi teen nhà mình, mặc dù mình ót teen rùi, mà nhìn qua con em mình cũng hì hục lia mắt sáng như mắt sói nhìn đống đồ, ê Trang mua cái mũ kia kia, mua cái túi kìa kìa, lấy cái áo này đi.. ôi trời nó định bê nguyên cái shop về nhà hả? Bà chị mi mới ra trường thôi, làm sao mà mua cho hết hả em gái của chị. >,<



Nhưng nhìn đống đồ, gì cũng ưng, có mấy cái dây chuyền nhìn là mê, mặc dù là shop bán đồ hàng Thái, Sin thật mà đồ rẻ, không bị đôn lên giá trên trời.


Mà điều đặc biệt shop này lạ không chỉ cái tên, mà là mua hàng.


Nhìn giá tiền cái dây chuyền hình con chuồn chuồn là 1200, ý là sao, hỏi chị chủ là 1200 Credit tương đương là 120k, ủa cái gì mà Credit là sao, mù tịt



Các bạn biết không, chị ấy nói, em có đồ gì không dùng nữa, mà còn đẹp, sạch và nguyên thì tới shop đổi đồ. Mình há hốc miệng, í là sao. Hỏi kỹ là mình được đem đồ cũ tới đổi. Chị em quyết định về nhà mang đồ tới.


Sáng đi, chiều lại tới, mang cả đống đồ là mấy mũ vành với cái túi xách và cả 2 cái váy nhìn còn đẹp và mới lắm, nhưng tiếc vì khi mua nhìn thì đẹp mà cái con cò mà gầy hơn cò như mình mặc không đẹp tí nào, để em ấy trong tủ miết giờ quyết định gửi em ấy tới chủ nhân mới.



Mang đồ tới, chị chủ shop phân loại đồ, đồ mình còn sạch sẽ và mới tinh, và theo mình thì mấy em ấy còn đẹp chán, tụi teen mình còn đang ưng phong cách này, thế là túi xách, váy, mũ vành mình được chị định giá tổng cộng mấy món 2900 Credit (tương đương với 290k) hihi.


Chị ấy đưa mình một phiếu có ghi số Credit là 2900 Credit với thông tin họ tên, số điện thoại của mình. Thế là cái mũ của shop mà em mình thích có 1500 Credit đã được rước về dinh, mà thực ra mình không tốn đồng nào hết, thích quá đi, còn 1400 Credit dư thì mình lấy một dây chuyền 1000 Credit và còn 400 Credit thì để dành, khi nào mang tiếp đồ tới đổi, đang ưng cái em đầm chấm bi kia xinh và đã mặc thử ôi chẹp chẹp.


Cuối tuần này mình sẽ đi tiếp, nghe chị chủ shop nói, lần đầu tiên được mua đồ tại shop mà không mất tiền mua, lại giải quyết được đống đồ tồn đọng trong tủ quần áo nữa. Em gái mình cũng mắt tròn mắt dẹp ngạc nhiên, nhưng hai chị em lại tủm tỉm cười được rồi cuối tuần lại mang đồ đi tiếp, lần đầu còn lo lo nên mang đồ còn ít, cuối tuần nếu rảnh rỗi thì mang đồ nhiều hơn tới đổi lấy Credit để sắm đồ. Hình thức này lạ, nhưng tiết kiệm nhiều cho khoản mua sắm của bọn mình :v :v