Chào các mẹ,

Hôm nay dọn lại tủ quần áo đón mùa mới mà em vừa buồn cười vừa tự ngẫm các mẹ ạ. Nhìn sang tủ đồ của mấy chị đồng nghiệp thấy toàn sơ mi trắng, chân váy công sở basic thanh lịch, nhìn lại tủ của mình thì... ôi thôi đúng nghĩa một "vườn bách thú" sắc màu.

Từ ngày đi làm đến giờ, em có một cái tật là cực kỳ sợ "đụng hàng". Ra đường mà thấy ai mặc cái áo, cái quần giống mình là tự dưng em thấy ngại ngang. Thế là em bén duyên với mấy brand thiết kế độc lạ, rồi cả đồ secondhand tuyển chọn nữa. Có những cái áo khoác chắp vá phong cách patchwork, hay mấy chiếc đầm họa tiết trừu tượng mà chồng em toàn trêu là "mặc đồ như nghệ sĩ cung đình".

Ban đầu đi làm cũng rén, sợ mọi người dị nghị. Nhưng dần dần ai cũng quen, cứ hôm nào em mặc bộ gì lạ lạ là cả phòng lại xúm vào khen cá tính, rồi hỏi xin địa chỉ mua. Mặc đồ unique đúng là giúp mình tự tin và định hình được phong cách riêng hẳn các mẹ ạ, cảm giác mình là "duy nhất" ấy.

Ở đây có mẹ nào cũng thuộc gu "hệ độc lạ" này không, chia sẻ cho em đỡ cô đơn với! Tiện thể các mẹ hay mua đồ độc - lạ - chất ở đâu thì phím cho em vài tọa độ với nhé ạ!