- Ơi, bạn đây. - nó uể oải gõ bàn phím 1 cách mệt nhọc.
- Dạo này thế nào, bao giờ nghỉ Tết?
- ờ, vẫn khoẻ, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Đêm ngủ ngày làm, không có gì là bất thường cả. Nhưng cuối năm nhiều việc, tớ cũng mới đi làm về. *mặt mũi bơ phờ*
- về muộn thế, hôm nào rảnh đi cafe nhé.
- Ờ được nhưng mà để qua đợt này đã, đang bận làm phim nộp file. Chắc 2 tuần nữa thì rảnh rang.
- oki. Ngủ ngon nhé bạn yêu quái.*icon nhăn nhở*
- hờ hờ ngủ ngon bạn yêu....tinh. =))
- hừm - Hổ cho thêm 1 cái icon tức phát điên rồi out.
Nó cũng mau chóng ăn uống qua loa rồi lên giường ngáy o o.
Thế rồi 1 tuần 2 tuần rồi 3 tuần 4 tuần trôi qua nhanh đến chóng mặt vơi guồng quay gấp rút làm việc, đóng gói để chuẩn bị nghỉ Tết.
Làm quen
Anh là bạn thân của 1 đứa bạn chơi rất thân với nó. Nói ra thì thật lằng nhằng nhưng có thể hiểu ngắn gọn là nó và anh cùng quen va cung là bạn thân của Hổ(tên đứa bạn chung). Nó thì chả có ấn tượng gì về anh nhưng anh thì lại đã biết nó từ bao giờ rồi. Anh xuất hiện vào 1 tối lạnh ngắt, hiếm khi nó ở nhà trùm chăn và online từ chiều đến tối. Những buổi quay cuối cùng đã kết thúc, nó được phép cho mình lười biếng 1 hôm. Không cafe, không bạn bè, không công việc. Anh ad fb nó và tối ấy cái fb mốc meo, bám bụi của nó lại như có thêm màu sắc với những comment hài hước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hổ, vợ Hổ và ANH đứng chờ nó ngoài cổng ngõ để cùng đi xem phim. Đó cũng là lần đầu nó nhìn anh kỹ hơn. Khung người...
Liên hoan cuối năm diễn ra dưới tầng 1 công ty. Sếp và toàn thể nhân viên cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho dịp năm...