Chào cộng đồng Webtretho(WTT).
Mình tên Thái, sn 90 quê Bắc Ninh(Bắc Giang cũ).
Tham gia cộng đồng WTT cũng hơn 10 năm và coi đây như một nơi để chia sẻ tâm sự, viết lưu giữ nhật ký mỗi khi có chuyện vui buồn.
Bản thân mình là một người khuyết tật nặng không tự đi lại được vì căn bệnh thoái hóa cơ tủy.
Mình học liên thông xong đại học ngành CNTT tại Hà Nội, sau đó tự mở cửa hàng kinh doanh đông trùng hạ thảo từ năm 2015 tới 2019 dịch covid nên phải về quê và ở nhà tới hiện tại.
Hiện tại mình làm công việc online tại nhà về công nghệ và vẫn bán đông trùng hạ thảo online.
Nhìn thấy bạn học đều đã có gia đình mình cũng muốn tìm một nửa phù hợp, hiểu và thương mình để cùng nhau bước tiếp con đường phía trước.
Nếu có bạn nữ nào hữu duyên đọc được bài chia sẻ của mình mà không chê hoàn cảnh của mình thì kết bạn zalo làm quen và trò chuyện nhe!
Mình để lại điện thoại cũng là zalo mình dùng: 0966444646.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình, xin chào và hẹn gặp được người có duyên ❤ !

