Em bây giờ đang bế tắt và buồn chán lắm ..mong nhận được chia sẽ và góp ý từ các chị.


Gia đình bạn gái em ko khá giả như người ta ,nên từ nhỏ phải lang thang đi làm kiếm tiền phụ gia đình.


Chúng em yêu nhau đc gần 3 năm,thời gian đầu em cảm nhận là BG em chỉ yêu em vì tiền. Nhưng dần dần về sau em cảm nhận được BG em đã yêu em thật lòng.


Rồi bắt đầu em gặp đủ thứ chuyện xui ,gia đình - công việc làm ăn - bạn bè .Em suy sụp nhưng BG vẫn bên cạnh em ,thay vì em chia sẽ tâm sự thì em lại quát nạt chửi bới BG ..(nghĩ lại lúc đó em là thằng tồi nhất thế giới này)


Rồi bạn gái em bắt đầu xin đi kiếm việc làm thêm để tự lo cho bản thân .Em đồng ý và mọi chyện bắt đầu từ đây !!!!!


Từ khi ra đi làm ở ngoài em mới biết BG em luôn tìm tới những thằng nhiều tiền ,xin số ,xin fb ,xin yh ......để dành khi nào cần thì gọi để .........


Em biết đc sự thật đau lòng đó ...em hỏi BG thì BG nói " tụi nó cần người đi chơi -còn tui cần tiền " Chứ Ko Làm Gì Hết !!


bao nhiêu đó là đủ chia tay rồi chứ cần "Có gì nữa" àh ?????


lần đó em cứng rắn chia tay và k gặp mặt k bắt máy .nói chung là cắt liên lạc !


Rồi biết là BG làm vậy để đóng tiền nhà ,để mua tủ áo đồ dùng cho gia đình .Vì còn yêu BG nên em quay lại.


Rồi tới hôm nay .gần sắp tới ngày sn của em BG lại làm như thế để kím tiền mua quà tặng em.


BG em cũng thừa biết em k thích những thứ đồ cầu kỳ xa xĩ .em chĩ cần 1 tấm thiệp thôi cũng ấm lòng và hp lắm rồi .


Hiện giờ em đang cắt liên lạc với BG vì tổn thương đã quá lớn rồi các chị ạ ! ......1 phần cũng rất nhớ BG... và BG cũng rất mún gặp em.


2 ngày nay BG liên tục nt qua yh fb đt những câu như sau :


"a àh em biết em sai r` .em k xứng đánh với a ...giờ em phãi làm gì đây...em nhớ a lắm ".


Em đang rất cần lời khuyên từ các chị .mong các chị tâm sự cùng em