Tôi năm nay 29 tuổi, vẫn chua lâp gia đình. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp... lúc nào cũng giục giã chuyện chồng con.
Tôi đang yêu một người kém 5 tuổi. Không phải là chạy theo xu hướng Phi công - Máy bay đâu, mà thật sự là tôi chỉ thấy yêu người này thôi, dù quanh tôi có rất nhiều người hơn tuổi, bằng tuổi tán tỉnh. Chúng tôi đã yêu nhau gần một năm. Lúc nào cũng hừng hực quyết tâm thành vợ thành chồng, vì càng ngày càng thấy gắn bó và yêu nhau nhiều hơn. Tôi thật sự thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy.
Đang chờ cho công việc của bạn tôi ổn định là 2 đứa sẽ xin phép gia đình cho tổ chức cưới thì mẹ của bạn tôi qua đời. Chúng tôi sốc quá. Bạn tôi rất buồn. Còn tôi thì hoang mang, vì theo tục lệ Việt Nam mình, con cái phải để tang cha mẹ 3 năm rồi mới tính được chuyện cưới xin.
3 năm nữa, tôi tự tin là mình có thể chờ đợi. Chúng tôi quyết tâm để đến được với nhau. Nhưng quả thật tôi rất lo lắng về chuyện sinh con sau này. Khi đó tôi đã 32 tuổi, làm sao có thể đảm bảo việc sinh con thuận lợi, con khỏe mạnh? Ngoài vấn đề này ra thì tôi không thấy có bất cứ vấn đề nào trong chuyện của 2 đưa.
Rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên, hoặc chí ít là một lời động viên để tôi yên tâm với quyết định của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc cái này rồi lại thấy cái chữ ký "Đời là bể khổ", chẳng lẽ?:Thinking:
Mai mốt cưới khỏi sinh nữa
làm luật thì ta cứ lách luật thôi
Ý kiến riêng thui :Smiling:
Nếu tục lệ nhà chủ thớt vẫn yêu cầu 3...
sao biết vậy chị mùa thu ?
Nếu đã tìm hiểu kĩ .vài năm rồi...