tình cảm liệu cần đến học vấn và ngang xứng về trình độ?
Chào các mẹ, các chị, em mới tham gia wtt ko lâu, và cũng lười vào.
Hum nay em lập 2pic mới, mong các mẹ, các chị thông thái, cho em lời khuyên chân thành.
Em 90, năm nay 22t, em sắp tốt nghiệp, ra trường. Em học ngoại ngữ ở Đại học đà nẵng.
Em từng có 1 mối tình rất sâu đậm vs 1 người, học đại học kinh tế, ra trường. nhưng em nhanh chóng nhận ra người ta ko yêu mình. Và rồi tụi em chia tay. có thể nói, cây chuyện này viết bằng nước mắt.
Gần 1 năm, em ko quen ai cả, cho đến cách đây mấy hôm., em đi làm tóc, vào 1 salon mà ai ở Đà Nẵng chắc cũng biết salon này.
Và e thật sự rung động trước anh chủ quán làm tóc. Khôgn biết có phải vì cách anh ấy chắm sóc kháhc hàng rất tận tâm hay ko?Anh ấy làm cho em có cảm giác được chăm sóc- 1 cảm giác mà ở người trước đó, em chưa hề có dc.
Rất ấm áp, các chị, các mẹ ah.:(:(:(
Em cũng nói luôn , em ko có ba, có lẽ vì thế, em rất mong muốn có dc tình cảm của 1 người đàn ông dành cho mình.:(
Khi yêu ngừoi cũ, em ko có cảm giác này, em rất hụt hẫng.
Gặp anh này, thật sự em rất vui, cảm giác được nâng niu trân trọng.
Em cầu xin ông trời cho anh ấy được ở cạnh em.
Nhưung em ko dám nói vs ai, vì em biết, gia đình em, các dì sẽ chửi mắng rất thậm tệ, nói em là thế này thế kia: Là ngu, là dại.....
VÌ sao ăn học đàng hoàng lại thích 1 anh làm tóc.???....bla...bla....Nói tóm lại, em cá rằng : nếu nói ra chuyện này, em sẽ bị chửi rất thậm tê....Em rất sợ...
Các chị ơi, em phải làm sao, em có nên tiếp tục thích anh này ko? Hay cố quên?
Liệu có tình yêu nào, có cơ hội nào cho em ko?
Thật sự. em rất vui, rất ấm áp khi có người quan tâm em như vậy. Làm sao đây các chị ơi....
Em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về anh ấy các chị ah...Giúp em với.:(